Chào các bạn, hãy gọi tôi là Trần Đính. Hiện tôi một mình lẻ bóng trên con đường đang đi. Tôi mong muốn tìm bạn có cùng thế giới quan, để nắm tay nhau đến cuối con đường.
Tôi cao 1m55, nặng 48 kg, khá vui tính, dễ nói chuyện, đôi khi có khoảng trầm, nhưng luôn yêu chiều bạn gái nhất có thể.
Quan niệm sống của tôi khá đơn giản, chỉ mong muốn một cuộc sống bình lặng, đi làm về có một gia đình nhỏ, ăn bữa cơm tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc. Tôi luôn cố gắng giúp đỡ người khác, sống hòa nhã với mọi người.
Mong gặp được bạn gái có cùng lẽ sống. Khi rảnh tôi rất thích nấu ăn dù thật sự nấu không ngon. Tôi khá dễ trong ăn uống, chỉ cần ăn cơm ở nhà, vợ khen ngon là thấy ổn rồi.
Thi thoảng tôi muốn đi dạo tìm khoảng lặng cho riêng mình. Tôi không bao giờ rượu chè quá mức, luôn biết điểm dừng. Có thể nói tôi uống rượu ít, thuốc lá cũng không bao giờ hút.
Về công việc, tôi luôn cố gắng để phát triển, nhưng khi kết thúc ngày làm việc, tôi chỉ muốn về với gia đình và bỏ lại công việc phía sau, gia đình đối với tôi rất quan trọng. Bản tính tôi rất khó để ghét hoặc thù hằn một ai đó quá lâu.
Hiện tại tôi là kỹ sư điện, làm cho một công ty tư nhân ở Hà Nội, công việc khá ổn và tôi đang cố gắng.
Cảm ơn mọi người.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Trần Đính
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
- Giới tính: Nam