Chào các bạn, mình văn chương không được giỏi cho lắm nhưng cũng muốn đăng một bài viết, biết đâu lại tìm được một nửa yêu dấu đang lẩn tránh nhỉ. Mình tên Thiên Đức, đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Mình là người gốc Bắc (Hà Nam) nhưng gia đình chuyển vào Sài Gòn gần 19 năm nay rồi, giờ cũng được coi là công dân của thành phố rồi đấy ạ. Năm nay mình vừa tròn 31 tuổi (1988 ạ) mà các cụ bảo tuổi Rồng dễ lấy vợ lắm, ấy vậy mà 31 mùa quýt rồi cũng không có ai nhòm ngó. Nhiều người nói mình kén chọn mà có kén đâu, có hợp mới cưới chứ nhỉ. Mình đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty dược ở Tân Bình, công việc cũng không vất vả cơ mà áp lực, đổi lại thì thu nhập cũng ổn để lo cho một gia đình bé nhỏ.
Mình biết nấu ăn những món đơn giản cho đến phức tạp (mình ăn được chứ không biết người khác sẽ như thế nào). Nhà mình theo đạo, nếu bạn có đạo giống mình thì rất tốt nha, còn nếu không cũng không sao, về mình dạy sau. Bạn bè thì nói mình hiền lành, vui tính và rất giữ chữ tín nhưng mình bổ sung là thỉnh thoảng cũng khó ưa lắm ạ, nhất là cái tính "tự ái vặt" sửa mãi không được. Tính mình luôn vui vẻ vậy thôi chứ mình rất nghiêm túc trong mọi chuyện, mình suy nghĩ chín chắn trước các quyết định cho bản thân. Hôm trước mình cũng gửi một email cho một bạn gái trên chuyên mục này, nói chuyện qua mạng mới biết là bạn ấy viết cho có thôi và có nhiều người gửi thư cho bạn ấy. Mình hy vọng sẽ gặp được người chân thành vì mình cũng lớn tuổi rồi. Cảm ơn độc giả VnExpress.net đã đọc bài, chúc các bạn sức khỏe và thành công.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Đổ Văn Đức
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam