From: Truong Nguyen Ba
Sent: Friday, February 04, 2011 10:29 AM
Gửi anh Dũng,
Đầu tiên em xin được phép nói một điều là lợi dụng một tình cảm chân thành là điều không nên. Anh yêu vợ nhiều em thấy được điều đó qua sự ghen tuông của anh. Chính vì vậy em không muốn anh phải sống trong cảnh đau khổ và luôn thắc mắc. Em xin phép được khuyên anh vài câu:
1. Anh nên thẳng thắn trình bày sự việc này với vợ anh. Anh có quyền làm thế vì anh không phải là người có lỗi. Em thì không nói vợ anh có lỗi vì yêu một người khác trong khi chung sống với anh vì chuyện dùng một người khác để quên đi nỗi đau quá khứ là chuyện thường trong xã hội chúng ta bây giờ. Tuy là không ai có lỗi nhưng có người đau khổ anh à. Và người đó chính là anh trong trường hợp này. Thế nên anh cần phải thẳng thắn cho vợ biết rằng anh không đáng bị đối xử như thế.
Để tránh làm vợ anh shock thì em nghĩ anh nên lựa lời nói với chị ấy... Nếu thật sự chị ấy còn yêu người cũ thì theo em anh nên chia tay. Anh còn trẻ, tương lai còn sáng lạng, không nên vì một người phụ nữ mà đánh mất tương lai của mình. Anh sẽ rất buồn nếu chia tay chị nhưng em tin rằng một khoảng thời gian sau anh sẽ vui trở lại vì anh còn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp... Những người đó sẽ giúp anh lấy lại hạnh phúc và niềm vui trước khi chị ấy xuất hiện trong cuộc đời anh...
Và rồi sẽ có một ngày anh tìm được người thật sự yêu thương anh... Đời là như vậy anh à, không có niềm vui hay nỗi buồn nào là vĩnh cửu lâu dài đâu... Anh cứ sống chân thành và yêu thương những người xung quanh hết mình thì anh sẽ thấy hạnh phúc thôi.
2. Về đứa con của chị đang mang thai thì anh có quyền xác nhận có phải là con mình hay không. Điều này cũng dễ thôi anh à, hiện giờ khoa học tiên tiến, test ADN thì sẽ rõ ràng hết. Tuy nhiên để nói cho vợ anh biết anh muốn xác định đứa con có phải của anh không thì cũng nên tế nhị. Lưu ý một điều là anh hãy suy nghĩ + nhớ kỹ lại anh và chị ấy có "chuyện đó" trong vòng 3-5 tháng trước hay không để phán xét rằng con chị ấy đang mang thai có phải của anh không.
Anh yêu vợ thì không để chị ấy buồn nhưng cũng đừng để bản thân anh buồn và chịu thiệt thòi. Hãy làm cho anh hạnh phúc trước khi anh mang hạnh phúc đến cho người khác. Em khuyên anh như vậy vì nếu có ai đó yêu anh thật sự, họ sẽ hạnh phúc khi thấy anh hạnh phúc thôi. Đó là lý do mà nhiều người hay nói tự tạo hạnh phúc cho mình là tạo hạnh phúc cho người thân thiết xung quanh mình đấy anh à.
Chúc anh có những quyết định sáng suốt và chúc anh được hạnh phúc sau chuyện này.
Trường