Cũng rất tình cờ mình đọc được bài viết trên chuyên mục Hẹn hò nên cũng thử một lần xem sao, biết đâu nên chuyện (cười).
"Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời"
Mình 28 tuổi, cao 1,65 m, nặng 65 kg, hiện làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội, là người đam mê thể thao, du lịch và thích học ngoại ngữ. Công việc hiện tại cũng đã ổn định, đôi khi sau giờ tan tầm, mình cũng muốn có ai đó tâm sự, chia sẻ về công việc, cuộc sống. Xa nhà đã lâu nên mình có tính độc lập cao, hòa đồng, có trách nhiệm, mạnh mẽ, biết lắng nghe, quan tâm và chia sẻ.
Mình thích cô gái ít tuổi hơn, không quá cầu kỳ, có duyên, nhanh nhẹn, biết đối nhân xử thế và có công việc ổn định tại Hà Nội để cùng nhau chia sẻ sau này, biết quan tâm, chia sẻ cùng nhau.
"Có lẽ mình lạc nhau thế là đủ rồi em nhỉ?".
Nếu bạn nào cùng sở thích, quan điểm mà quan tâm, hãy hồi âm lại cho mình nhé (cười).
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Cường
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nam