Tháng 10 khí thu ngập trời, gió heo may đã bắt đầu thổi, bàn tay cũng lạnh dần. Chút se se xuyến xao dễ khiến người ta yếu đuối. Một cái nắm tay, một bờ vai dựa vào cũng đủ ấm lòng.
Chào các bạn, tôi xin giới thiệu đôi chút về bản thân:
Tôi 30 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của Thanh Hóa, hiện làm công nhân tại Hà Nội. Sau một thời gian đi làm, tích lũy được một ít kinh nghiệm và tài chính, tôi dự định năm sau sẽ về quê lập nghiệp, mở cửa hàng kinh doanh.
Tôi cao 1m60, nặng 55 kg, tính cách điềm đạm, chín chắn, chung thủy, kiên nhẫn, thích cuộc sống đơn giản, gần gũi với thiên nhiên. Tôi biết quan tâm, yêu thương, chia sẻ, thích hành động hơn lời nói.
Sở thích: Ham học hỏi, đọc sách, xem phim tài liệu về khoa học, thích trồng cây trồng hoa, đi du lịch khám phá văn hóa, cuộc sống, những vùng đất mới.
Ghét: sự dối trá và lười biếng
Qua chuyên mục Hẹn hò, tôi mong được làm quen, kết bạn với bạn nữ tuổi 25-32, ở Thanh Hóa hoặc các tỉnh lân cận, (vì xa quá sẽ khó đến được với nhau), nghiêm túc trong tình cảm, nếu hợp nhau có thể sớm tiến đến hôn nhân.
"Thiếu nữ đẹp trong mắt kẻ si tình", tôi không đặt nặng vấn đề ngoại hình, mà xem trọng vẻ đẹp tâm hồn. Một bông hoa dù đẹp đến đâu, cũng sẽ tàn phai theo năm tháng, vẻ đẹp nội tâm bên trong, nhân cách là còn lại mãi mãi.
Tôi mong tìm được bạn gái là mẫu phụ nữ truyền thống, yêu gia đình, biết chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, cùng tôi phấn đấu và xây dựng tương lai.
Vài lời không thể nói hết về mỗi người, nếu thấy phù hợp hãy liên hệ với tôi để chúng ta có thể chia sẻ và tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Cuối cùng xin chúc các bạn sớm tìm được một nửa yêu thương và đi đến bến bờ hạnh phúc.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Khoảng Lặng
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
- Giới tính: Nam