Gửi người con gái mình đang tìm kiếm bấy lâu nay, em đang ở đâu thì cho mình biết địa chỉ để mình đến đón chứ mình thấy chán cảm giác cô đơn lắm rồi. Mong mỗi khi đi làm về, có một người để mình quan tâm, hỏi han, chăm sóc hay cũng hãnh diện được tặng quà cho em mỗi dịp 8/3 hay 20/10.
Mình 26 tuổi, độ tuổi không già cũng chẳng trẻ nữa, cao 1,7 m, nặng 68 kg, là người sống tình cảm, có trách nhiệm với gia đình và công việc, thích đá bóng và hay làm việc nhà khi có thời gian rảnh.
Vì đặc thù nghề nghiệp của mình là đi làm công trình, không có thời gian để tìm kiếm bạn gái nên mình vẫn độc thân. Mình cũng được mọi người đánh giá là cao ráo, khá ưa nhìn. Mình không hút thuốc lá, lô đề, cờ bạc không nằm trong suy nghĩ của mình.
Mong tìm được bạn gái nhan sắc bình thường, quan trọng là tính nết hiền dịu và là mẫu phụ nữ tình cảm, yêu thương gia đình, chồng con là mình thấy hài lòng lắm rồi.
Bạn nữ nào chưa có người thương thì liên lạc với mình nhé, biết đâu em là mảnh ghép anh vẫn đang tìm kiếm.
Hy vọng nhận được hồi âm của các bạn nữ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Pham Minh Tuấn
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình
- Giới tính: Nam