Tôi quê Diễn Châu, Nghệ An, đang sống và làm việc ở quê, công việc chính là điều hành một cửa hàng phân phối sơn nhà ở khu vực miền Bắc, miền Trung.
Về ngoại hình, tôi cao 1m68, da ngăm rám nắng, trán cao, người hơi mập.
Về tính tình, chủ quan mà nhận xét thì tôi hơi nóng tính, hay nói, giao tiếp tốt, thẳng tính, đôi khi đến vô duyên.
Sở thích: đương nhiên tôi thích công việc của mình, nó tạo ra thu nhập tương đối cho bản thân và gia đình. Hiện tôi sống một mình ở nhà riêng, bố mẹ ở khu nhà khác. Ngoài ra, tầm tuổi này tôi chỉ nghe nhạc bolero, thích xem phim hành động, khoa học Mỹ, ngoài giờ làm hay đọc tin tức trên báo chí, tìm hiểu các vấn đề hôn nhân gia đình, các ấn bản khoa học.
Điều kiện gia đình khá so với mức sống ở quê, bản thân tôi có thu nhập tốt, đã ổn định công việc và nhà cửa, xe cộ, nhưng chưa có vợ con. Tuổi đã lớn, nhiều đêm nằm thui thủi, vò võ một mình, tôi thấy buồn lắm nên viết vài dòng tâm sự cùng mọi người, mong có hồi âm sớm nhất.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Trương Đình Anh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Diễn Châu, Nghệ An
- Giới tính: Nam