Tôi sinh năm 1989, quê ở Đồng Tháp, sống tại Sài Gòn, Tôi là kỹ thuật viên sửa chữa laptop cho một công ty tư nhân, làm việc từ 8h30 đến 18h30, Xong việc về phòng nghỉ ngơi, sáng mai lại đi làm nên tôi ít tiếp xúc với người khác, có lẽ vì thế mà tôi ế tới giờ.
Bạn bè và những người xung quanh nhận xét tôi ít nói. Có lẽ tôi không biết cách bắt chuyện với người lạ, bề ngoài nhìn khá nghiêm túc nhưng khi chơi thân sẽ hiểu tôi lầy thế nào (cười). Thỉnh thoảng có đi chơi uống rượu với bạn bè nhưng không quá chén. Lâu lâu nhậu cho vui chứ tôi không thích lắm. Tôi không hút thuốc, hát nghe tạm được chứ không hay.
Mong gặp bạn gái vui vẻ, thích nấu ăn, lễ phép và chung thuỷ. Trông tôi hơi gầy, cao 1m76, nặng 60 kg, hiện ở một mình, thu nhập ổn định. Hy vọng tìm được bạn đời phù hợp, cả hai hiểu nhau và cùng xây dựng một gia đình riêng.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Phú Nguyễn
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam