Theo dõi chuyên mục Hẹn hò của VnExpress đã lâu nhưng trước giờ anh chỉ tìm kiếm các bài viết của các bạn nữ rồi gửi thư cho họ nhưng lại chẳng nhận được hồi âm từ ai. Anh cũng không hiểu tại sao, chắc tại thư gửi ngôn từ nhạt nhẽo quá nên không ai thích. Giờ quyết định sẽ đăng thử, tìm kiếm cơ hội của mình, anh hy vọng được em tìm đến.
Anh nói sơ qua chút về bản thân: anh không đẹp trai, mọi người nhận xét anh có khuôn mặt già hơn nhiều so với tuổi, chắc cũng do trải qua nhiều sóng gió trong quá trình cơm áo gạo tiền. Nếu em đồng ý đến với anh, anh có thể nói rõ hơn việc này.
Anh không giàu có gì nhưng cũng đủ để sống thoải mái. Lương không cao cũng không thấp, một phần anh cũng chịu khó làm nhiều, tăng ca. Anh ít nói, trầm tính, ngại giao tiếp.
Anh hy vọng em sẽ là một người con gái chân thành, biết chia sẻ, nghiêm túc trong chuyện tình cảm, không cần phải quan tâm để ý ngoại hình đâu vì anh cũng xấu xí mà.
Anh không giỏi văn nên cũng không biết phải viết gì nhiều. Anh hy vọng em - người con gái ở đâu đó - sẽ đọc và gửi thư cho anh để cả hai cùng tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Thanh Vũ
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam