Các bạn gái à, người ta thường nói có nguyện vọng thì cứ chia sẻ và biết đâu cơ hội sẽ đến. Đúng vậy. Tôi không phải là mẫu người nói nhiều, hôm nay mạnh dạn tâm sự ở đây, biết đâu sẽ gặp được người con gái đồng cảm.
Tôi lớn lên tại Hà Nội, học đại học Ngoại Thương, hiện làm cho các công ty nước ngoài. Thời gian trôi qua và cuốn tôi đi như cơn gió, thấm thoát đã ngoài 30 tuổi rồi. Nhiều khi tôi cảm thấy cô đơn và không biết có những ai đồng cảnh ngộ.
Những chuyến đi công tác ở TP HCM hay nước ngoài (không đi dài ngày), miệt mài họp hành với các ông chủ nước ngoài làm cho thời gian ngắn lại. Tôi rất muốn được chia sẻ cùng ai đó để vơi bớt nỗi buồn.
Tôi thích mẫu bạn gái từng trải, có nhiều kinh nghiệm sống, không giới hạn quê quán, sang hèn. Nếu bạn thấy cô đơn và muốn có một người để chia sẻ, hãy liên lạc với tôi. Cảm ơn các bạn.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Trần Phú Quang
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam