"Anh đã đi qua một phần ba cuộc đời,
Nhưng trái tim vẫn còn một mình chơi vơi"
Chào em - người sẽ cùng anh sánh đôi đi trên con đường hạnh phúc.
Anh không có duyên nói chuyện nên 28 tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Anh là người Quảng Ninh, hiện làm nhân viên văn phòng tại Hải Phòng. Phong cách sống của anh có phần đơn giản và cổ điển.
Anh thích những người tự nhiên, thẳng thắn chia sẻ mọi chuyện để mọi thứ trở nên rõ ràng, tránh những tranh luận không đáng có. Anh biết để hiểu một người không hề dễ dàng, anh sẽ lắng nghe suy nghĩ và những tâm sự của em.
Anh không hút thuốc, không hay rượu bia, biết nấu ăn, hương vị không kém em nấu nhiều lắm. Nhưng việc bếp lúc anh làm hơi chậm, vì vậy mong em có thể giúp anh cải thiện khả năng của mình.
Em có thích đi phượt không? Mình sẽ cùng đi vào những ngày nghỉ. Khi về nhà, anh sẽ phụ em một phần việc nhà. Với anh, mọi người đều có vai trò và trách nhiệm như nhau, cùng làm, cùng chơi, cùng chia sẻ khó khăn, hạnh phúc. Đó là con đường anh sẽ đi, em có đồng ý đi cùng anh?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hoàng
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện An Dương, Hải Phòng
- Giới tính: Nam