Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh vùng Nam Trung bộ. Tốt nghiệp cấp 3, tôi vào Sài Gòn bươn chải đến nay đã hơn 16 năm.
Tôi cao 1,67 m, nặng 54 kg, hơi gầy và xấu trai một chút. Không hút thuốc, thỉnh thoảng uống rượu bia nhưng tôi biết dừng đúng lúc. Tôi sống nội tâm nhưng hoạt bát, không thích ngồi một chỗ và chờ mọi thứ đến với mình. Thời gian rảnh rỗi, tôi thường nghe nhạc để giảm căng thẳng và đi du lịch một mình hoặc với nhóm bạn; hay giúp đỡ trẻ em khuyết tật.
Tôi không giữ được tiền nên sau từng ấy năm lặn lội ở thành phố mang tên Bác, tôi vẫn ở nhà thuê. Mong muốn tìm được bạn gái có thể đồng hành cùng tôi đến hết cuộc đời, đặc biệt là cao 1,55 m trở lên, hiểu tôi, tốt nghiệp đại học, xinh đẹp và có hiếu; từ 24 tuổi trở lên, hơi cá tính một chút nếu không sẽ bị tôi bắt nạt (cười).
Ngoài thời gian đi làm, tôi có thể phụ vợ việc nhà, đặc biệt là nấu ăn, nếu ai đó đủ can đảm làm chuột bạch (cười).
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Vũ Long
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam