Xin chào mọi người,
Tôi đang ở cái tuổi bị gọi là ế vì chưa có người yêu. Hiện tôi sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Ngoại hình không đến nỗi khiến người khác sợ hãi, nếu thang điểm là 10, tôi cũng được khoảng 3 điểm (cười). Như bạn bè nhận xét, tôi hiền lành, vui vẻ nhưng ít nói và có chí cầu tiến. Còn nhiều điều thú vị khác nữa nhưng tôi sẽ chỉ chia sẻ khi bạn nữ nào đó muốn tìm hiểu thêm.
Trong cuộc sống, đôi lúc tôi cảm thấy cô đơn mặc dù thời gian rảnh không nhiều. Ban ngày đi làm, buổi tối tôi đi học, thỉnh thoảng tối thứ 7 cũng có lịch học. Cuối tuần hoặc dịp lễ mà muốn tìm một ai đó để đi dạo, đi ăn, du lịch và chia sẻ nhiều thứ trong cuộc sống, lại chợt nhận ra trong danh bạ chẳng có ai để làm những điều đó cùng mình.
Tôi hy vọng được nói chuyện với bạn nữ có hộ khẩu thường trú từ Phú Yên trở vào. Không phải tôi phân biệt vùng miền đâu, còn lý do tại sao thì chỉ chia sẻ khi nào thực sự thân thiết. Mong cô ấy đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương hoặc TP HCM, biết lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông và suy nghĩ chín chắn. Chiều cao 1,5-1,6 m vì tôi chỉ cao 1,61 m.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc chia sẻ này. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Thành
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nam