Xin chào các bạn,
Tôi tên Nguyên, đã qua 28 mùa lá rụng mà vẫn cô đơn. Tôi hy vọng qua chuyên mục này, tôi sẽ tìm được bạn đời cho mình. Tôi cao 1,68 m, nặng 58 kg, tuy hơi ốm nhưng tôi có một nét đẹp lạ. Hiện tôi công tác tại đơn vị hành chính sự nghiệp của một tỉnh miền Tây. Là người hòa đồng, vui vẻ, hơi ít nói và khá nhút nhát trong chuyện tình cảm. Lần đầu gặp mặt, tôi rất ngại ngùng và chẳng biết nói gì nên đến bây giờ vẫn ế. Hy vọng em hiểu điều này để chúng ta có thể tiến xa hơn.
Tôi có sở thích đọc sách, nghe nhạc và du lịch khám phá. Mong khi có em, chúng ta cùng dắt nhau trải nghiệm những vùng đất mới. Tôi biết nấu ăn, tuy nấu không ngon nhưng có thể dùng được và chia sẻ cùng em việc nhà khi chúng ta về chung một nhà.
Tôi luôn quan niệm khi công việc ổn định và có nhà sẽ lấy vợ. Bao năm cố gắng, ngày ấy sắp đến và tôi quyết định tìm em để khi kế hoạch hoàn thành, chúng ta sẽ chung đôi. Tôi muốn tìm bạn đời là người Tiền Giang, An Giang hoặc Đồng Tháp, vì tôi rất thích những vùng đất này và có điều gì đó làm tôi muốn gắn bó, hơn nữa mỗi dịp lễ Tết tôi cũng muốn cùng em cùng đèo nhau về thăm ba má em. Tuy không cùng quê nhưng nếu em chưa về quê tôi được, chúng ta có thể yêu xa và hàng tuần tôi sẽ về thăm em.
Tôi hy vọng sẽ gặp được em sớm.
"Em à, lâu lắm rồi anh làm việc gì cũng một mình, hy vọng em sớm đến bên anh, cùng anh thực hiện những ước mơ của tương lai, cùng xây dựng hành trình hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta và cùng anh san sẻ những vui buồn của cuộc sống này".
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ
- Họ tên: Vĩnh Nguyên
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Cà Mau, Cà Mau
- Giới tính: Nam