From: Nguyen Le Thuy Duong
Sent: Monday, July 26, 2010 10:00 AM
Chị à,
Có thể tuổi đời của tôi còn kém hơn chị, tôi cũng chưa từng trải nhiều như chị để có thể sẵn sàng giúp cả tiền bạc và tình cảm cho một người đàn ông. Tôi 25. Cái tuổi có thể gọi là trẻ chưa qua già chưa tới, nhưng tôi nghĩ nếu là chị tôi có thể hiểu được cảm giác của chị lúc này,
Thứ nhất, tôi xin chia sẻ cùng chị.
Thứ hai, nếu chị nghe tôi, tôi xin gửi chị lời khuyên, đó là chị phải thật bình tĩnh để ứng phó với tình huống này. Thật sự chị có yêu người đàn ông đó hay chị yêu anh bạn của anh ta? Trong khi lòng chị đã biết mình yêu ai tại sao chị không mạnh dạn làm những điều để chứng minh là mình trong sạch?
Con người ấy, giống như chị kể thật đáng ghê sợ. Anh ta không phải đang yêu chị, mà anh ta ích kỷ, mù quáng và hơn thế nữa. Thử nghĩ xem nếu chị vì hoàn cảnh này mà bị anh ta bám lấy, cuộc sống của chị có thể bình yên và hạnh phúc? Chị phải dũng cảm lên, nếu chị có thể hãy tổ chức một buổi họp mặt bạn bè, rồi mời cả hai anh chàng đến và nói rõ với mọi người những chuyện đã xảy ra.
Hơi thiếu tế nhị nếu chuyện này rõ ra cho anh chàng đó nhưng nó cần thiết để anh bạn ấy nếu có yêu chị sẽ đứng về phía chị mà tránh xa anh bạn kia. Chẳng ai đi tin chuyện vì một cái áo khoác mà lại nghĩ chị qua đêm ở nhà hắn ta. Thật trẻ con! Còn nếu anh bạn kia vẫn cứ tránh né hay biểu hiện nhường bạn thì hãy tránh xa anh ta vì anh ta chẳng đáng để chị đặt tình yêu. Người con trai phải dũng cảm, phải tin tưởng người mình yêu.
Thế đây, tôi có thể chia sẻ cùng chị những cảm nhận riêng mình. Chúc chị sớm thoát khỏi cảm giác này.
Chúc vui.