Từ: JA
Đã gửi: 15 Tháng Sáu 2011 11:36 CH
Kính gửi tòa soạn!
Lời đầu, cho tôi được gửi lời chào đến tòa soạn báo, đã từ lâu tôi rất thích chuyên mục Tâm sự của VnExpress nhưng chưa bao giờ tôi gửi bài của mình lên đây. Hôm nay vì thấy anh Long có tâm sự và cũng đang rất bối rối nên tôi xin mạn phép chia sẻ ý kiến của mình như sau.
Trong suốt thời gian anh Long nuôi em bé ''thứ hai'' thì chắc chắn anh thương yêu bé rất nhiều, nhưng lúc đó vì anh chưa biết bé không phải là con mình. Giờ anh đã biết bé không phải con thì anh lại không muốn nuôi bé. Ông bà ngày xưa có câu: ''Công sinh không bằng công dưỡng''. Mẹ của bé mặc dù đã sinh bé ra nhưng lại bỏ bé từ lúc rất nhỏ, không chăm sóc chu đáo thì bé đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều rồi.
Điều hạnh phúc lớn nhất của một đứa trẻ là có cả cha lẫn mẹ, bây giờ anh còn muốn bỏ bé nữa thì tương lai của bé sẽ ra sao? Có rất nhiều người muốn ở gần con của mình mà không được, cũng chỉ vì hoàn cảnh mà thôi. Nếu vợ anh đã bỏ bé mà đi thì anh nên dành tình cảm cho bé nhiều hơn, vì điều đó sẽ để lại đức cho con ruột anh sau này.
Một vài dòng chia sẻ với anh, hy vọng anh sẽ tìm ra được hướng giải quyết tốt nhất. Chúc anh luôn vui vẻ. Cảm ơn tòa soạn rất nhiều vì đã đăng bài viết của tôi.