Em đã đi qua 26 mùa xuân mà vẫn chưa có anh bên cạnh, chắc anh còn đang dò bản đồ để tìm kiếm vị trí của em, hay thích ngao du thiên hạ, hoặc bị lạc đường giống em cũng nên (vì em cũng hay lạc lắm). Vì mùa đông sắp đến, người ta thường tìm kiếm hơi ấm nhiều hơn, vì em muốn được tay trong tay với anh trong ngày đông về, vì em cảm thấy đã đến lúc cần một người để đồng hành trong chặng đường còn lại. Mong gặp được anh vào sớm ban mai mùa đông này.
Tâm sự của một cô gái độc thân đến năm 26 tuổi, biết nấu ăn, biết tự sắp xếp cuộc sống của mình, mộng mơ về tình yêu, yêu ngôn tình, thích soái ca, thích bóng đá, thích đi du lịch. Quan trọng là em phải "cọc đi tìm trâu" vì bị áp lực từ gia đình, từ xã hội và vì không có ai có nhiều thời gian chơi với mình nữa, bạn bè đều có người yêu và gia đình nên em mạn phép lên đây tìm một nửa của mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: ĐÀO THU HÀ
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Hải Dương, Hải Dương
- Giới tính: Nữ