Từ: Thanh
Đã gửi: 25 Tháng Bảy 2011 1:10 CH
Chồng yêu thương của em!
Mới đó mà mình cưới nhau đã 5 năm rồi, tuy chưa phải là lâu nhưng vợ chồng mình đã trải qua không ít những thử thách có đôi lúc tưởng chừng không cứu vãn được. Những xung đột, những sai lầm, những khúc mắc cuối cùng đều được giải tỏa nhờ vào tình yêu mình vẫn còn dành cho nhau.
Thật hạnh phúc khi càng ngày em càng cảm thấy yêu chồng hơn và cảm nhận được tình yêu chồng dành cho em ngày càng nhiều. Chồng hiểu em và chiều chuộng em hơn, em đang cảm thấy mình sống những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời. Chồng bảo lau nhà là công việc nặng nhọc nên đó là việc của chồng.
Vợ cũng phải đi làm rồi trên đường về còn phải ghé chợ nên chồng nhận việc đi đón con và tắm cho con. Ăn cơm xong vợ còn phải rửa bát dọn dẹp nhà bếp nên chồng sẽ bỏ đồ vô máy giặt và lấy đồ ra phơi. Vợ tính cẩn thận nên vợ sẽ gấp áo quần và bỏ vào ngăn tủ của từng người.
Vợ thích nhất là tính tự giác và sạch sẽ của chồng, thấy bàn ghế bẩn là chồng tự đi lau, thấy thùng rác đầy mà vợ chưa đi đổ thì chồng tự đi đổ, lại còn rửa thùng sạch sẽ nữa chứ. Buổi sáng ngủ dậy chồng dắt xe ra ngoài sân để sẵn cho vợ đi làm. Tất cả mọi việc chồng đều tự giác làm mà không cần vợ phải nhờ hay nhắc nhở.
Chồng ơi, vợ cảm ơn chồng rất nhiều vì đã chia sẻ tất cả những gì có thể với vợ. Những việc làm của chồng khiến vợ cảm động rất nhiều, thấy yêu chồng hơn và sống có trách nhiệm với những người thân của chồng hơn. Chồng yêu và thương vợ như thế bảo làm sao vợ không yêu thương, kính trọng chồng được.
Cám ơn chồng vô cùng, vì nhờ chồng mà mọi người ai cũng bảo số em sướng và mong được như em.