Mình được nhiều người khen là dễ thương và nhìn rất hiền. Chắc do tình duyên lận đận nên 30 cái Tết rồi vẫn cô đơn, lại thêm một cái Tết nữa một mình khăn gói quả mướp về quê, bố mẹ không còn vui như trước khi thấy con gái vẫn một mình đi về. Mong là Tết sang năm sẽ có ai đó về quê đón Tết cùng để niềm vui trọn vẹn hơn.
Thật sự cần lắm một ai đó cùng chia sẻ nỗi cô đơn khi kết thúc một ngày làm việc, cùng nhau chào ngày mới với nhiều năng lượng hơn, cảm giác có ai đó để yêu thương mỗi ngày thật thú vị. Cuối tuần cùng nhau đi chơi, hoặc đơn giản cùng nhau nấu ăn cũng vui lắm rồi. Mong tìm được ai đó đồng cảm, một chút hợp nhau và hiểu nhau là đủ, có gì chưa hợp hay chưa hiểu thì có thể sửa cho nhau sau, chỉ cần hai người chịu lắng nghe và chia sẻ.
Mình thích một người con trai nhiều tuổi hơn hoặc bằng cũng được (có thể vừa làm bạn, vừa làm gấu, vừa làm anh trai tùy lúc) làm cùng ở Hà Nội nhé để được gặp nhau nhiều hơn. Mình từng yêu, từng bị tổn thương và yêu xa, cảm giác yêu xa tủi thân lắm, cũng có thể vì thế nên giờ sợ yêu xa, sợ bị tổn thương thêm lần nữa. Mong ai đó sẽ hiểu. Mình nghiêm túc và cần tìm bạn trai cũng nghiêm túc, chân thành để tìm hiểu nhau, mong ai có ý định làm quen chỉ để cho vui thì đừng gửi mail nhé. Hy vọng anh sẽ tìm thấy em, đừng bắt em đợi thêm nữa nha, dành cả thanh xuân để đợi anh rồi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thiên Bình
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ