Gửi anh, người không phải thanh xuân nhưng sẽ là người cùng nhau già đi và đi đến cuối cuộc đời. Sau một thời gian có cảm giác lười yêu, đến nay chợt nhận ra dù thế nào cũng phải tìm một người bạn đồng hành trong cuộc sống. Em chỉ cần anh là một người thành thật, chân thành, chung thủy, có trái tim ấm áp và đừng quá kỹ tính, khắt khe. Em cần anh là một người đủ đảm bảo để chăm lo cho vợ con, vì trong cuộc đời vạn biến thì chúng ta có thể dựa vào nhau khi mệt mỏi. Đối với mỗi người thì sẽ có khá nhiều tiêu chuẩn cho đối phương. Tuy nhiên mọi chuyện sẽ không quan trọng nếu chúng ta là mảnh ghép của nhau. Mọi thứ đều có thể làm được nếu cùng nhau cố gắng.
Em rất thích đi du lịch nên nếu anh muốn chúng ta xách ba lô lên và đi khám phá những khung trời mới cùng em bây giờ, khi về già chúng ta về quê xây một ngôi nhà, trước sân trồng thêm rau cà, đằng sau mình nuôi thêm hồ cá thì hãy mail cho em. Chúng ta sẽ hiểu rõ về nhau hơn khi tìm hiểu nhé. Rất mong gặp anh, người đang tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phong lan
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ