Từ: Nam
Đã gửi: 25 Tháng Tám 2011 10:48 CH
Gửi anh Văn và anh Sơn!
Tôi là nam giới, tôi đã đọc qua tâm sự của hai anh. Thật sự tôi thấy những suy nghĩ của hai anh làm cho người yêu hoặc là vợ anh sẽ là những người đau khổ. Trong tâm sự tôi thấy anh nói là "tôi đã chấp nhận cô ấy, đã tha thứ cho cô ấy", tôi tự hỏi anh có quyền gì mà cho phép mình có thể tha thứ cho người khác. Cô ấy đã làm gì để phải nhận sự tha thứ từ anh?
Bạn gái anh từng quan hệ với người khác trước khi đến với anh, anh yêu thì anh phải chấp nhận điều đó. Người ta không sinh ra trên đời này là chỉ dành cho anh, người ta có quyền lựa chọn người bạn đời hợp với mình. Còn tình dục là một chuyện bình thường trong cuộc sống, là nhu cầu sinh lý trong một con người, thậm chí là niềm đam mê trong tình yêu.
Vậy sao các anh đánh giá một người con gái qua màng trinh? Là do anh thiếu hiểu biết về tình dục hay là anh ích kỷ trong chính con người của mình. Có lẽ anh nên nhìn nhận lại con người mình xem thực sự mình đã tốt chưa, mình có cao thượng như mình ảo tưởng không.
Anh nói "Tiếc là giới trẻ giờ không nhiều người có suy nghĩ như nhóm chúng tôi. Chúng tôi không chấp nhận nếu người con gái đó không coi trọng tiết hạnh, sự trong trắng", rồi thì "Thà lấy cave mà yêu mình về làm vợ còn hơn là lấy vợ về làm cave". Thực sự đây là niềm vui mừng chứ không phải đáng buồn như anh nói. Anh như một người chiếm dụng tình yêu và thể xác chứ không phải là người có tình yêu đích thực.
Đối với anh, phụ nữ không là gì hơn cái màng trinh cả, nhân phẩm của họ trong mắt anh chỉ đến thế chứ không phải họ là người thế nào. Mà anh không hiểu người phụ nữ trao thân cho anh là lúc họ cảm thấy yêu anh, tin tưởng anh và trân trọng đến anh, anh có xứng đáng yêu và được yêu không?
"Người đàn ông, khi đã yêu thực sự, khi tình yêu là trong sáng thì luôn muốn giữ gìn cho người mình yêu, sẵn sàng tự tát vào mặt mình nếu có ý nghĩ đi quá giới hạn", đây là quan điểm của anh nên tôi không muốn nói nó là đúng hay sai. Nhưng anh hãy đặt mình vào vị trí người vợ hoặc người yêu của anh, anh hãy thử một lần coi mình là nạn nhân xem mình cảm nghĩ thế nào nhé.