From: Thanh Hoang
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, March 01, 2006 5:39 PM
Subject: Tính cách không phai la vấn đề lớn nếu thực sự thương yêu nhau
Chào anh,
Khi đọc xong câu chuyện của anh làm tôi nhớ đến câu chuyện của mình, bởi vì trường hợp của tôi cũng gần giống như trường hợp của anh. Nhưng có khác là chúng tôi đã kết hôn. Khi ông xã tôi đòi ly dị tôi thì cũng lấy lý do là tính cách sống với nhau không hợp, nhưng sau đó ít lâu thì tôi phát hiện ông xã mình đã có người con gái khác và đòi ly dị với tôi, vì thế bây giờ tôi chỉ có thể nói như thế này.
Trong tình yêu đúng là nếu không hòa hợp thì cũng rất khó tiếp tục nhau, nhưng vấn đề ở chỗ là tình yêu của nhau đã thật sự chín muồi và thật sự không thể thiếu nhau mới có thể vượt qua tất cả. Người ta thường nói "tình yêu là nền tảng của hạnh phúc" bởi thế nếu một khi cả hai cùng không thể sống thiếu nhau thì sẽ vượt qua tất cả. Cả hai cùng thay đổi tính cách một chút để được hạnh phúc thì sao lại không thể?
Khi yêu, người ta còn hy sinh mạng sống cho nhau, nên vì chuyện cá tính giống nhau quá, đó không phải là lý do, mà vấn đề chính ở đây là cả hai có thật sự cần nhau không? Vì thế tôi thật sự mong anh hãy bình tâm suy nghĩ lại xem, người con gái ấy có thật sự vì lý do tính cách quá giống nhau. Và tôi cũng hy vọng rằng anh và người yêu nên thẳng thắn nói chuyện thêm lần nữa để tìm rõ nguyên nhân và rồi quyết định cho cuộc đời mình.
Chúc anh vượt qua được nỗi đau này vì rất nhiều người còn tồi tệ hơn hoàn cảnh của anh hiện giờ. Hãy vui sống nhé!