Tôi 29 tuổi, vợ 28, thu nhập cả hai cũng khá, tổng khoảng 50 đến 70 triệu từ nhiều nguồn, trong đó lương chiếm phân nửa. Cuối năm ngoái, nhận thấy gia đình thường xuyên đi 6 người gồm 2 vợ chồng, vợ chồng đứa em, ba mẹ và em bé mới sinh được vài tháng, không thể lúc nào cũng nhét lên chiếc ôtô 5 chỗ được nên tôi quyết định đổi sang xe 7 chỗ, bù thêm 100 triệu. Sau khi tiến hành đặt cọc xe và được thông báo là chờ 4 tháng do xe nhập nên không có sẵn, vợ bắt đầu khó chịu về việc chi thêm tiền để đổi xe. Sau đó cô ấy lại càu nhàu mỗi lần nhắc tới vấn đề này, chủ yếu vẫn là điệp khúc, cái xe chiếm 1/3 tài sản, tiền đầu tư thì không tăng thêm được đồng nào, suốt ngày cứ bỏ vào chuyện đổi xe.
Công việc đã áp lực, về tới nhà mỗi lần vợ chồng ở riêng là vợ tôi lại nhắc đến chuyện đó, mấy tháng nay trong người tôi bức bối. Hôm qua, bực quá nên tôi nói với vợ: "Nếu chỉ có 100 triệu mà em cứ càu nhàu suốt như vậy thì em cứ giữ lấy, anh ra ngoài mượn bạn bè trả lãi theo ngân hàng là xong. Còn tiền ở đâu để trả thì anh tự lo". Vợ lại nói nhà có tiền sao không lấy, đem tiền ra ngoài cho người ta làm gì? Thế mà tôi lấy tiền ở nhà thì vợ lại cau có. Vợ chồng tôi sống cũng thoải mái, đã có nhà ở thành phố, đang mua thêm một căn chung cư trả theo tiến độ, tiền mặt trong ngân hàng có sẵn gần tỷ, không thiếu nợ ai, thỉnh thoảng lấy tiền ra lướt sóng bất động sản và chứng khoán. Nói chung, chúng tôi không có áp lực gì về mặt tài chính. Giờ tôi rối quá, các bạn có thể cho lời khuyên để tôi nói chuyện với vợ về việc này?
Kiên
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.