Tôi sinh năm 85, đang là phụ nữ độc thân, làm kế toán, rồi làm thêm nữa nên thu nhập khá thoải mái. Hiện nay theo nhiều người nói tôi khá lớn tuổi rồi, nên lấy ai đấy làm chồng, nếu không yêu có thể có đứa con rồi chia tay cũng được. Nói thật tôi không chấp nhận được điều này, thấy mình không thoải mái nếu ở bên người không thích. Quan điểm của tôi là nếu muốn có con rất dễ, quan trọng là có con với người mình yêu được hay không (có thể do làm trong môi trường toàn con số nên cảm xúc của tôi hay dựa theo lý trí).
Hiện có bạn đang muốn qua lại với tôi, bố mẹ tôi giục liên tục, toàn bảo lấy đại đi. Tôi thấy mệt, nhiều khi chả muốn nghe điện thoại hoặc phải cố gắng để chuyển chủ đề. Tôi nói với mẹ rằng sẽ chỉ lấy người mình thích và yêu. Tôi còn nghĩ nếu không gặp được người đấy chắc cố kiếm tiền một thời gian rồi đi du lịch. Bố mẹ rất buồn, tôi cũng băn khoăn, mọi người cho tôi lời khuyên được không. Chân thành cảm ơn.
My