Bước thứ nhất chị xin phép ông bà nội đưa cháu về nhà ngoại và ở luôn bên đó. Viết đơn ly hôn nêu rõ lý do vì sao đổ vỡ hôn nhân. Nếu cha mẹ chồng chị biết lo lắng cho hôn nhân của chị thì họ can thiệp từ lâu rồi, bằng cách chấn chỉnh chồng chị, không cho đi đánh bạc.
Em hiểu cảm giác mà chị trải qua, chồng em có một thời gian cũng hay chơi bạc. Em buồn khóc hết nước mắt, nhưng hai em lại chưa có con, sau một thời gian chịu đựng sợ hàng xóm, cha mẹ đôi bên buồn, thì có một ngày em quyết định ra đi. Trước khi đi em nói cho cha mẹ chồng biết lý do, thì họ can thiệp mạnh mẽ vô cùng. Rồi anh ấy không chơi bài nữa, cũng biết quan tâm vợ hơn. Em cũng cảm ơn cha mẹ chồng nhiều lắm.
Em thấy hôn nhân của chị chẳng khác nào địa ngục trần gian. Chồng em rất hiền chưa bao giờ đánh em. Giờ nghĩ lại em thấy ớn lạnh những ngày bài bạc ấy.
Nhi