Tôi và bạn gái rất yêu nhau được gần 4 năm rồi, tình cảm luôn đong đầy như lúc mới yêu. Đối với tôi, cô ấy gần như là tất cả. Gia đình tôi không khá giả nhưng cũng tạm ổn, bố rất khó tính và thương tôi nên dường như tôi thương yêu cô gái nào bố cũng không thích, bởi tôi yêu ai là yêu mãnh liệt, không để ý tới gia đình. Ông hay nhậu, mỗi lần nhậu say mà gặp bạn gái tôi là ông hay nói những câu khiến cô ấy buồn rồi khóc.
Chúng tôi dự định sang năm sẽ cưới nhưng mỗi quan hệ giữa bố và người yêu tôi càng ngày càng không được tốt. Với tôi, gia đình là tất cả, không biết giờ phải làm như thế nào nữa. Bạn gái tôi cứng đầu và nóng tính, có điều những lúc tôi thất bại và khổ nhất, bần hàn nhất thì cô ấy không bao giờ bỏ tôi, luôn động viên và ở bên tôi, vì thế tôi mới có ngày hôm nay. Bố thì nghĩa nặng tình sâu, là chỗ dựa của tôi. Giữa bố và bạn gái, tôi phải làm sao đây?
Khải
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.