Tôi là nữ, 27 tuổi, hiện tại chuyển qua nước ngoài sinh sống và làm việc được gần 2 năm. Lúc còn là sinh viên đại học đã đi làm và tích góp mua được căn chung cư giá rẻ. Thật sự lúc mua tôi chỉ chia sẻ cho mỗi mẹ vì có mượn mẹ chút tiền để trả đợt đầu. 2 năm sau ra trường tôi trả đủ cho mẹ rồi thanh toán hết tiền vay ngân hàng. Cách đây hơn 2 năm, chủ căn hộ giao nhà, lúc đó tôi mới báo tin mua nhà cho mọi người biết (trừ mẹ là biết từ lúc đầu). Mẹ làm công chức nên lương cũng khá, không cần nhờ vả con cái, thời điểm mới nhận nhà ba tôi không có việc làm nên tôi nói giao cho ba căn chung cư để cho thuê lấy tiền xài hàng tháng, khi nào ba có việc rồi tính tiếp. Vài tháng sau ba xin được vào làm công chức, lương hàng tháng đủ sống nhưng ông vẫn lấy tiền thuê nhà đều đều rồi gửi vào sổ tiết kiệm, không nói nói gì với tôi, mặc nhiên mọi thứ như tiền của ông.
Lúc mới nhận chung cư tôi có cơ hội qua nước ngoài làm việc và sinh sống nên chuyển qua luôn. Công việc của tôi bên này cũng tốt, mọi thứ đã ổn định. Thời điểm bố có việc, tôi vô cùng băn khoăn, không biết nên nói như thế nào vì thật sự muốn xin lại căn chung cư để lấy tiền cho thuê hàng tháng, khi nào về Việt Nam có tiền xài, cũng như có thể dùng tiền thuê đó cho bố mẹ mỗi người một chút (bố mẹ tôi sống không hòa đồng, bố hay chửi mẹ, dùng nhiều lời lẽ thô tục). Tôi chỉ muốn chia đều cho cả bố và mẹ khoản tiền thuê đó vì bố cứ lấy tiền thuê mặc nhiên như tiền của bố, không nói gì với tôi, mà nói với bố chia cho mẹ thì tôi sợ bố lại ghét mẹ, chửi mẹ nhiều hơn. Tôi có nói thêm một điều, dù bố lấy tiền thuê nhưng Tết hoặc những dịp đặc biệt như về quê tôi vẫn lì xì cho bố mẹ, mua vé rồi biếu tiền về quê xài.
Cách đây 2 tháng (đúng một năm bố cho thuê nhà), hợp đồng người thuê cũng hết và người ta muốn trả phòng. Tôi xin được quản lý lại căn chung cư, tiền thuê một năm qua biếu bố, cả tiền người ta cọc 2 tháng thuê bố cũng không cần gửi lại cho tôi, nếu bố có làm gì cần thêm tiền cứ nói tôi sẽ cho. Bố nổi khùng lên, nói tôi bất hiếu, rồi dùng những ngôn từ thô tục chửi tôi, nói chung không còn gì để diễn tả. Sau đó bố đi bêu rếu tôi với hàng xóm, bạn bè, tôi thực sự rất buồn. Xong từ đó đến giờ tôi có nhắn hỏi thăm bố 3 lần, lần gần nhất là Tết dương lịch mới đây, chúc mừng năm mới. Bố bảo tôi giả tạo, kêu tôi biến đi, thật sự tôi thấy rất buồn. 27 năm từ khi sinh ra tới giờ tôi chưa từng nói chuyện hỗn hào với bố mẹ, cho dù là những lúc giận nhất. Từ nhỏ, tôi luôn thân thiết với bố cho đến khi sự việc này xảy ra. Tôi hoang mang, mong được xin lời khuyên, còn mẹ chỉ nói tính ba tham, con kệ ba, sống đúng đạo là được. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn. Chân thành cảm ơn.
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.