Tôi 35 tuổi, chưa có gia đình, đang yêu cô gái lỡ một lần đò và có hai con. Sau thời gian quen biết và tìm hiểu, tôi ngỏ ý muốn tiến tới hôn nhân mà cô ấy không chịu, mặc dù tôi chấp nhận tất cả điều kiện cô ấy đưa ra là không sinh con, tôi phải về ở với gia đình cô ấy. Hoàn cảnh cô ấy có nhiều khó khăn, con nhỏ, mẹ cô ấy bị liệt nửa người.
Sau một thời gian quen nhau, giờ cô ấy không muốn tiếp tục mối quan hệ với tôi nữa. Tôi hỏi lý do, cô ấy nói chán ngán cảnh chồng con và sợ đổ bể một lần nữa, gia đình khuyên cô ấy ở vậy nuôi con, đừng tiến thêm bước nữa. Gần đây cô ấy thay đổi rất nhiều, hay cáu gắt và có vẻ bực bội với tôi, tôi phải làm sao đây? Tôi yêu cô ấy nhiều, nhưng hình như chỉ có tình yêu là không đủ để chúng tôi nghĩ đến tương lai, xin hãy cho tôi lời khuyên nên làm như thế nào.
Kiên
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.