Gửi anh! Đông sắp sang, thu sắp qua mà anh vẫn chưa một lần xuất hiện. Ngồi gõ những dòng này gửi anh là lúc tâm trạng em cảm thấy cô đơn và lạc lõng nhất. Hình như trời đang mưa, Sài Gòn dạo này mưa nhiều quá, em ghét mưa và ghét luôn cảm giác không tìm thấy anh, anh đang ở đâu đấy anh? Anh à, thanh xuân qua nhanh quá, em đã bước sang tuổi 27 rồi, cái tuổi không còn trẻ và bị cho là "ế", thế nhưng em vẫn cảm thấy không vội vã, không sốt ruột vì mình chưa tìm được một nửa, bởi em tin rằng anh sẽ xuất hiện, chỉ là đúng thời điểm phải không anh? Em là một cô gái không tin vào 2 chữ "duyên phận", với em điều gì dễ dàng có được cũng nhanh chóng mất đi, vậy nên em vẫn sẽ chờ và đợi anh, đợi ngày anh xuất hiện.
Cuộc sống với em không hề dễ dàng, em đã trải qua nhiều khó khăn và thử thách, vì vậy em luôn trân trọng những gì mình có được, bao gồm cả việc chờ đợi anh. Em sống đơn giản, mọi người nhận xét em là một người vui vẻ, hài hước nhưng trong sâu thẳm em lại là người nội tâm, vì vậy em mong muốn anh là sẽ người hiểu em, biết em đang nghĩ gì, không hẳn em cười là hạnh phúc và em khóc là đau khổ. Em hiền lắm, em luôn suy nghĩ cho cảm xúc của người khác mà đôi khi em quên mất bản thân mình đang thiệt thòi. Nhưng anh yên tâm và đừng lo lắng về những điều đó vì với anh, em mới chính là em.
Em hứa, những lúc anh buồn em sẽ không hỏi vì sao mà sẽ hỏi em có thể làm gì cho anh hết buồn? Những lúc anh mệt em sẽ không làm phiền đến anh mà em sẽ nói "Anh nghỉ đi, khỏe rồi em sẽ làm phiền anh sau", rất nhiều điều em có thể làm cho anh, không phải bằng những lời ngọt ngào có cánh mà bằng sự ấm áp và chân thành của em. Em không đặt tiêu chuẩn anh phải như thế này như thế kia, chỉ cần anh quan tâm em một xíu, là bờ vai vững chắc để em có thể tựa vào những lúc em cảm thấy chơi vơi là được rồi. Còn rất nhiều điều em muốn chia sẻ với anh, vậy nên anh hãy nhanh xuất hiện nhé và "nghiêm túc" cùng em đi hết đoạn đường còn lại. Mưa tạnh rồi, lòng em cũng nhẹ nhàng hơn. Hình như có cầu vồng sau mưa, anh sẽ xuất hiện chứ?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: D.T
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ