Tôi 30 tuổi, ít nói, ai cũng bảo tôi hiền nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài thì mọi người nghĩ tôi khó tính, thật ra là rất dễ. Tôi làm công nhân, quen một người con gái 25 tuổi. Cô ấy dễ thương lại làm nghề giáo viên, công việc ổn định. Tôi yêu cô ấy nhiều lắm, đi đâu cũng nghĩ về cô ấy. Tôi quen cô ấy được hơn 4 tháng, lúc đầu rất quan tâm tới tôi, dạo này tôi thấy cô ấy hay nhắn tin lúc tối, điện thoại thì cài mật khẩu nên tôi không xem được.
Một hôm chừng hơn 22h tối tôi thấy có cuộc gọi đến, cô ấy không bắt máy. Tôi hỏi nhưng cô ấy chỉ im lặng. Tôi không biết phải làm sao, trong người như có lửa đốt. Tối về tôi lại nhắn tin hỏi, cô ấy nói muốn tìm công việc khác làm lương cao hơn, đó chỉ là người bạn xã giao trong công việc thôi, họ làm giáo viên nhịp điệu, còn tôi nghĩ gì thì tùy. Mỗi lần tôi xuống chơi đều thấy cô ấy nhắn tin trên mạng xã hội nhưng không cho tôi xem. Cứ tiếp tục như thế này tôi làm sao có thể chịu được, nói ra thì tôi nói không được. Tôi phải làm sao đây?
Cường