Chúng tôi sau 8 tháng tìm hiểu thì anh chính thức ngỏ lời muốn tôi là bạn gái. Trước đây, anh từng yêu sâu đậm một người con gái. Hai người không đến được với nhau vì gia đình phản đối và khoảng cách địa lý. Vì yêu anh quá nhiều nên tôi kiên nhẫn chờ đợi. Khi chúng tôi trở thành người yêu của nhau thì người yêu cũ lại tìm đến anh để tâm sự. Cô ấy đã có thai với người khác nhưng không thể lấy người ta. Thấy hoàn cảnh tình cũ như vậy nên anh không nỡ làm ngơ. Anh nói chỉ an ủi, nói chuyện cho cô ấy vui thôi chứ 2 người không thể đến với nhau được nữa, sẽ không bao giờ bỏ tôi. Tôi luôn yêu anh, cố gắng thông cảm cho 2 người, thế nhưng vô tình đọc được những dòng tin nhắn tình cảm của họ khiến tôi đau lòng lắm. Tôi phải làm sao đây?
Nhung
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)