Tôi và bạn trai yêu xa được 4 năm, mỗi năm tôi đều lên thăm anh khoảng 3, 4 lần, cả hai đều ở độ tuổi 25. Anh bảo tôi ngừng công việc ở quê lên Sài Gòn làm việc cùng để một vài năm ổn định rồi kết hôn. Tôi lên làm việc được gần 5 tháng cũng là lúc anh thi đậu, qua chỗ làm mới. Sau 3 tháng làm việc tại đơn vị mới, anh thay lòng, nói đã thương một đồng nghiệp, cả hai người đã có cảm xúc với nhau. Có điều trong lúc anh có cảm xúc với người mới cũng là lần đầu tiên dẫn tôi về ra mắt gia đình anh.
Anh thành thật với tôi, xin tha thứ, tôi chấp nhận vì còn thương anh và nghĩ anh biết sai. Một tuần sau anh lại nói ở bên tôi không còn cảm thấy vui, chỉ là anh không nỡ bỏ vì tình nghĩa, vì sự hy sinh của tôi cho anh. Tôi để anh tự lựa chọn, anh nói không quen ai nữa, muốn lo cho sự nghiệp, tình cảm làm anh phân tâm, ảnh hưởng đến công việc. Anh bảo cả hai tạm xa một thời gian, cho nhau khoảng lặng để suy nghĩ và nếu có duyên sẽ quay lại. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, xin được mọi người chia sẻ. Chân thành cảm ơn các bạn.
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.