Từ: Phạm Thụy Hoài Ly
Đã gửi: 20 Tháng Sáu 2011 12:06 CH
Đọc những dòng tâm sự của anh, hoàn cảnh của anh bây giờ cũng gần giống với tôi. Tôi và anh quen nhau đã 3 năm rồi, chúng tôi ở gần nhau nên có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc nhau. Ba mẹ anh từng ngăn cản tôi và anh vì chúng tôi không hợp tuổi, nếu cưới xong thì anh sẽ chết. Anh sinh năm 1985, ất sửu, tôi sinh năm 1989, kỷ tị. Tôi và anh cũng đã chia tay vì lý do trên nhưng chỉ được vài ngày vì chúng tôi yêu thương nhau thật lòng.
Đầu năm nay, tôi và anh đã tính đến chuyện kết hôn. Ba mẹ anh không nói gì, và vào dịp 30/4 vừa rồi anh và ba mẹ đã qua nhà tôi nói chuyện. Nhưng điều không muốn đã xảy ra, sau cuộc nói chuyện thì ba mẹ anh giận ba mẹ tôi và ngược lại, điều này đã gây khó khăn cho chúng tôi. Ba mẹ hai bên đều bắt chúng tôi phải chia tay, ba mẹ anh lại lấy lý do là chúng tôi không hợp tuổi.
Nói ra thì mê tín, tôi và anh đã tìm đến một thầy, thầy xem tuổi, xem ngày rồi nói chờ đến tháng 6 âm rồi tính. Trước đây, anh cũng rất khó xử, nếu tiếp tục quen tôi thì ba mẹ buồn lòng, coi như là bất hiếu, còn nếu chia tay với tôi thì anh không đành. Anh cũng đã nói, nếu như ba mẹ vẫn không đồng ý thì chúng tôi sẽ tự cưới, tự sống với nhau, sau này ba mẹ sẽ hiểu ra thôi. Hiện giờ tôi và anh chờ đến tháng 6 để về nhà bàn lại với ba mẹ theo lời ông thầy.
Mong anh tìm được sự lựa chọn tốt nhất cho mình. Chúc anh luôn hạnh phúc.