Chúng tôi quen nhau được gần 4 năm. Bạn trai đang đi bộ đội, tính tôi trẻ con nên hay giận dỗi, thi thoảng nói lời chia tay với anh. Một lần anh chấp nhận chia tay thật và quen người khác. Trong thời gian quen người mới, anh vẫn nhắn tin cho tôi, sau đó tôi quyết định chặn anh trên mạng xã hội vì không muốn liên lạc với người đã có bạn gái. Gần sinh nhật tôi, anh nhắn tin muốn quay lại, gửi cả ảnh chụp màn hình tin nhắn anh chủ động chia tay người yêu. Anh nói vẫn còn thương tôi, không thể yêu người khác được. Tôi có nên chấp nhận quay lại với anh không?
Nhung
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.