Anh 23 tuổi, tôi kém anh một tuổi, chúng tôi quen nhau hơn 4 năm nhưng chưa cưới vì cả hai còn quá trẻ. Chúng tôi sống chung và cùng làm chung một công việc. Anh khá hoàn hảo, được nhiều người quý mến từ cách ăn nói đến cách làm việc rất gọn gàng và nhanh nhẹn. Anh rất ít khi dính đến mấy vụ bài bạc hay cá độ, chỉ những dịp Tết hay những lúc anh em tụ họp mới chơi vài ván bài cho vui. Ấy vậy mà mùa bóng đá năm nay anh khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Đầu mùa anh cũng nói chơi nhưng chỉ chơi cho vui và cũng định sẵn số tiền chi cho mùa này, giờ có lẽ con số đó vượt quá xa so với dự kiến.
Có những lần anh thua và nói sẽ bỏ nhưng đêm lại dậy nhắn tin với những người ghi độ. Tôi rất buồn nhưng lơ đi cho qua vì từ đầu mùa đến giờ chúng tôi cãi nhau liên tục, tính tôi thấy khó chịu là hay nói. Gần đây tôi thấy anh sau mỗi trận đấu khá buồn, vờ hỏi anh "Thua bao nhiêu rồi" anh nói "Chỉ mấy triệu à". Tôi nghe vậy nhưng cũng không tin nên cố tình đọc tin nhắn của anh thì thấy con số lên đến hàng chục triệu. Tôi thất vọng, rất muốn đưa anh ra khỏi cá độ nhưng nói ra chúng tôi lại chiến tranh, mà thật lòng tôi không muốn cứ phải cãi vã suốt. Việc tôi cằn nhằn anh chơi cá độ có sai không? Xin cảm ơn.
Phương
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự