Tôi và anh quen nhau được 4 năm, anh làm việc ở TP HCM, tôi ở Bình Dương, anh ít khi lên chỗ tôi chơi. Anh không thuộc kiểu người lãng mạn và hiểu tâm lý phụ nữ. Vào những dịp lễ Tết anh cũng không có lời chúc nào cả, đừng nói tới quà cáp. Nhiều khi tôi cũng tủi thân lắm. Anh nói chuyện không nghĩ đến cảm xúc của người nghe sẽ tổn thương như thế nào.
Anh thường chê bai tôi về ngoại hình, so sánh tôi với người khác, còn xem thường tôi. Giờ tôi có thể chấp nhận nhưng sau này khi về chung nhà không thể suốt ngày nghe những lời lẽ ấy. Gia đình tôi và anh là chỗ quen biết, anh cũng không công khai chuyện tình cảm của hai đứa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, có nên tiếp tục với anh không.
Hiền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.