Tôi 26 tuổi, được đánh giá là ngoan hiền, có tư tưởng khá truyền thống, là mẫu phụ nữ của gia đình. Anh hơn tôi 5 tuổi, yêu nhau được nửa năm, cả hai đều xác định nghiêm túc việc tiến tới hôn nhân (hoặc ít ra tôi nghĩ vậy). Anh là mối tình đầu của tôi nên tôi rất trân trọng, hy vọng nhiều. Chúng tôi công việc đều ổn định, gia đình hai bên cơ bản và muốn chúng tôi sớm kết hôn. Tuy nhiên, anh là người ham nhậu, ham vui với bạn bè, tuần nhậu 3, 4 buổi, hôm say hôm tỉnh rồi nói những lời làm tôi tổn thương.
Nhiều lần tôi nói nhưng anh viện lý do nhóm bạn đều chưa vợ, gặp nhau chỉ nhậu vui chứ không có gì. Anh hứa hẹn xong đâu lại vào đấy. Tôi đã thử các cách, từ nói nặng đến nhẹ, rủ anh đi chơi hay đi nhậu cùng anh (để anh biết về sớm), kết quả cũng không có gì thay đổi. Có những hôm đi chơi, đưa tôi về nhà xong là anh lại chạy ra chỗ bạn, nhậu đến đêm. Dần dần tôi không còn muốn chờ anh gọi lại khi anh về tới nhà nữa, cũng chẳng muốn hỏi anh đã đi đâu. Không biết do tôi hy vọng vào anh quá nhiều hay do anh quá ham vui? Mong mọi người cho tôi lời khuyên, có nên tiếp tục mối quan hệ như thế này không?
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.