Tôi trên 40 tuổi, hai năm trước quen một anh qua mạng xã hội. Cả hai nói chuyện chừng một tháng, anh cho biết đã có vợ nhưng mấy năm rồi không quan hệ vì vợ bị bệnh tâm lý. Tôi nghe vậy đã muốn rút lui ngay nhưng không hiểu sao lại thêm thương anh. Nhiều lần tôi cắt liên lạc, nhưng sau vài ngày lại tìm kiếm anh như con thiêu thân.
Từ đó thỉnh thoảng chúng tôi chat sex (tôi chưa quan hệ tình dục với ai). Một mặt tôi thương anh và muốn giúp anh giải tỏa, mặt khác tôi lại cảm thấy bị lợi dụng. Anh nói yêu tôi nhưng chưa bao giờ có ý định sẽ ly dị vợ để đến với tôi. Nhiều lần anh hứa hẹn sau này có cơ hội sẽ đến với nhau nhưng hiện anh vẫn một mực chăm lo cho vợ. Dù có tuổi, trông tôi vẫn rất dễ nhìn và kinh tế thoải mái. Tôi ao ước một mái ấm gia đình và con cái. Xin bạn đọc giúp tôi để thoát khỏi mối quan hệ không có kết quả này.
Hiền
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.