From: Tuấn
Sent: Sunday, October 24, 2010 10:41 PM
Đọc tâm sự của chị em tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Có thể có một bộ phận đàn ông muốn lợi dụng tình yêu để xâm phạm tiền bạc của người yêu, nhưng tôi tin nhiều bạn vì nặng nề quá về tiền bạc đã đánh mất tình yêu của mình, mất những người chồng tài năng và giàu sang trong tương lai rồi ân hận.
Thực tế từ tôi, tôi biết. Tôi hiện là một chuyên viên tài chính, năm 2000 sau khi rời quân ngũ tôi trở thành sinh viên Đại học KTQD Hà Nội, gia đình găp khó khăn không thể cấp đủ tiền để ăn học, đi làm thêm cũng không đủ chi phí cho việc học hành. Thế là phải đi vay mượn để cố lấy được cái bằng như mong muốn.
Ra trường, đi làm tôi cũng có rất nhiều tiền, thậm chí đã có tiền tỷ, những lúc như vậy tôi sống thật vô tư và sẵn sàng chi tiền cho người thân và người yêu chẳng suy nghĩ và tính toán thiệt hơn. Vì cố gắng muốn làm thêm tiền để mua nhà và ổn định mọi việc để cưới vợ nên đã vay tiền nhà người yêu vì người yêu cũng đã cho vay rồi (số tiền người yêu đưa không bằng một lần tôi đưa cho người yêu). Sau khi vay tiền thì làm ăn đổ bể, nợ nần chồng chất và chưa có để trả lại.
Vì sức ép đòi nợ của người yêu và gia đình người yêu nên tôi đã vội vàng làm ăn dẫn đến sụp đổ lần thứ hai. Thế là những ngôn từ đòi nợ có mầu sắc của xã hội đen ngập tràn trong máy điện thoại. Ngày sinh nhật tôi, tôi ngồi một mình uống cà phê đắng thì lại nhận được tin nhắn đòi nợ từ người yêu. Thật cay đắng! Mục đích vay tiền của tôi là để làm ăn và lo cho người yêu và sẽ làm cho cô ấy vui khi giúp lại được gia đình cô ấy. Tất nhiên tôi phải sống như thế nào thì gia đình người yêu mới tin tưởng cho vay chứ.
Và đến bây giờ tôi cũng rất mong muốn và cố gắng làm ra tiền sớm nhất để trả nợ cho xong vì tôi đã thất vọng, vì tiền bạc mà cô ấy còn như vậy, huống gì sau này mình không may bị ốm đau, tàn phế hoặc tù tội thì sao? Tôi tin rằng nhiều đàn ông cũng sẽ có hoàn cảnh như tôi vì lý do để chúng ta vay có thể là vì lập nghiệp, vì làm ăn, mua nhà... Tất cả rồi cũng vì gia đình vì người phụ nữ ta vay thôi. Nhưng do sự nông cạn và nhìn nhận phiến diện hoặc bị dư luận bạn bè tác động nên đã vì tiền bỏ tình.
Đừng hối tiếc vì những người phụ nữ như thế. Sau sự vay mượn thời gian khó, nhiều người đã rất thành công, thành danh và giàu có, có hơn hàng nghìn lần số tiền đã vay người yêu và đã tìm được người phụ nữ hy sinh vì mình.
Đây là chuyện rất thật của tôi và của bạn tôi đã trải qua, chị em hãy sáng suốt trước khi quyết định để đừng đánh mất tình yêu sâu sắc của người đàn ông dành cho mình mà không dễ gì nhận ra được.
Kerry Tuấn