Từ: HQ
Đã gửi: 14 Tháng Năm 2011 10:36 SA
Cháu chào chú Hưng!
Cháu đã đã đọc qua tâm sự của chú và bỗng nhiên tất cả quá khứ trong cháu lại hiện về. Cháu năm nay 24 tuổi, đã có một mối tình đầu vào năm ngoái. Tuy ở cái tuổi của cháu chuyện yêu đương nó là bình thường nhưng cháu lại có một suy nghĩ khác với những người bạn cùng lứa tuổi. Cháu rất sợ yêu một ai đó mà không có tình yêu, cháu sợ làm khổ con gái người ta, cháu sợ mối tình đầu.
Với cháu, tình yêu là chân thật và chỉ hướng đến một mái ấm gia đình, vì thế cháu vẫn chưa yêu và không yêu cho đến khi nào công việc ổn định và đủ tuổi lấy vợ. Nhưng rồi mọi chuyện đã không như cháu nghĩ, cách đây hơn một năm, cháu đã yêu và rất yêu một cô bé, tình yêu của cháu dành cho cô ấy bắt đầu từ một tình thương.
Cô ấy và cháu có một hoàn cảnh rất khác nhau, cháu được sinh ra trong một gia đình hòa thuận, bố mẹ yêu thương con cái. Tuy rằng gia đình cháu chỉ là một gia đình thuần nông nhưng lại rất hạnh phúc, bố mẹ cháu tất cả đều vì hai anh em trai chúng cháu, đã dốc mọi lực để nuôi chúng cháu ăn học thành người. Giờ đây cháu đã đi làm tại một công ty phần mềm, em trai cháu thì đang học tập công tác trong trường cảnh sát, bố mẹ cháu cũng hãnh diện vì bọn cháu và chúng cháu lại càng hãnh diện vì có bố mẹ như vậy.
Còn cô gái cháu yêu thì hoàn cảnh lại khác, được sinh ra trong mối quan hệ ngoài giá thú với một người đàn ông đã có vợ và 2 con. Chuyện thế hệ trước thế nào thì cháu không biết rõ, nhưng nói dễ hiểu thì mẹ của bạn gái cháu đã yêu một người đàn ông có gia đình và bạn gái cháu chính là kết quả của mối tình ngang trái đó.
Khi mới quen nhau, cháu gần như phát khóc khi nghe bạn gái cháu kể chuyện về hoàn cảnh bản thân. Tuy rằng bạn gái cháu giờ đang là sinh viên một trường danh giá ở Hà Nội nhưng những mặc cảm về gia đình thì không thể nguôi ngoai trong suy nghĩ của cô ấy. Khóc khi kể chuyện về gia đình đó là bạn gái cháu, cô ấy đã nói với cháu rằng cô ấy căm thù đàn ông, đặc biệt là bố. Cô ấy hy vọng một ngày nào đó có thể kiếm được thật nhiều tiền để san phẳng gia đình của người đàn ông sinh ra cô.
Và cháu đã yêu cô ấy, xuất phát từ tình thương và điều đặc biệt cháu muốn hóa giải hận thù của cô ấy với bố mình. Khi yêu cháu cô ấy đã hỏi: "Anh không sợ yêu em thì cha mẹ nào con nấy à? Chắc chắn mẹ anh sẽ cấm và không bao giờ chấp nhận một đứa con ngoài giá thú như em”. Cháu đã dẫn bạn gái về nhà ra mắt mẹ, mẹ cháu cũng biết khá nhiều chuyện về gia đình cô ấy nhưng không hề cấm đoán cháu vì “yêu và đến với nhau là do số phận”, mẹ cháu đã rất ủng hộ.
Hồi đi học cấp 3, vì hoàn cảnh khác mọi người nên bạn gái cháu hay bị lời ra tiếng vào, ít bạn bè chắc cũng vì mặc cảm với bản thân và rồi cô ấy đã lao vào yêu đương, “yêu để bỏ” để cho bọn con trai biết cảm giác yêu thương một ai đó rồi bị bỏ rơi sẽ như thế nào. Mới 22 tuổi đầu nhưng trải nghiệm tình yêu của cô ấy không thể đếm nổi trên đầu ngón tay. Trước khi đến với cháu, cháu biết tất cả nhưng vẫn yêu cô ấy để mong rằng mình có thể thay đổi được suy nghĩ đó.
Rồi cháu cũng thất bại, lại bị cô ấy đá với lý do “Vì anh quá tốt, em đã có quá nhiều vết nhơ không còn xứng đáng với anh”. Cháu đã cố cứu vớt rất nhiều nhưng rồi vô vọng, cô ấy lặp lại, yêu rồi đá. 22 tuổi đầu nhưng trải qua mười mấy cuộc tình. Trong con mắt bạn bè cháu và hàng xóm của cô ấy thì cô ấy là người không ra gì. Chỉ có cháu mới hiểu vì sao bạn gái lại thành ra như thế.
Chú Hưng à, con trai mình thì bình thường, nhưng chú thử nghĩ xem, một đứa con gái yêu đuối đi học, bị bạn bè xì xào, xa lánh, bị gia đình coi như một nỗi nhục vì mẹ mình ngoại tình và dần dần sẽ lao vào vết xe đổ vì chán đời, thì tương lai của con gái chú sẽ thế nào? Nếu có bản lĩnh thì con gái chú sẽ cố gắng để đánh đổ lời đàm tiếu của xã hội cha nào con nấy, nhưng phần đa thì khó vượt qua lắm.
Nếu chú thực sự yêu thương con gái mình, muốn có một tương lai tươi sáng cho con gái thì chú nên im lặng. Sau này khi cô bé đã trưởng thành, đã có suy nghĩ chín chắn và hiểu được người lớn thì lúc đó nhận quan hệ cha con vẫn chưa muộn. Bởi vì khi con gái chú đang tuổi mới lớn mà biết những thông tin này thì hẳn sẽ sốc và rồi nuôi mối thù hận bố mình.
Bạn gái cháu cũng vậy, ông bố đã đến nhận con khi bạn gái cháu bắt đầu đi học cấp 2 và từ đó đến nay, hận thù bố chính là cái suy nghĩ luôn hiện hữu trong đầu cô ấy mà chưa ai có thể hóa giải được. Chú à, hãy vì tương lai con gái chú, vì gia đình hiện tại của chú, gia đình của bồ chú, chú yêu họ mà, chú đừng vì bản thân rồi tan nát cả 2 gia đình chú nhé!