Tôi 23 tuổi, đã có công việc ổn định. Tôi và bạn gái yêu nhau được 4-5 năm. Cách đây 3 năm, cả hai bị cảm nắng người khác, tuy nhiên đều tự thú nhận và dứt ra được tình cảm đó rồi yêu nhau tới bây giờ. Cùng trải qua nhau thời sinh viên, cùng đi làm thêm cho tới ngày ra trường và đi làm như hiện tại đã để lại rất nhiều kỷ niệm với nhau.
Cách đây một tháng, tôi tình cờ phát hiện bạn gái nhắn tin với một anh cùng công ty. Em thừa nhận có chút cảm tình với anh ấy nhưng tuyệt đối chưa bao giờ đi quá giới hạn và cũng đã chấm dứt vì tôi quan trọng hơn. Dù rất thương bạn gái, tôi vẫn chia tay mặc cho em khóc và mong tha thứ. Tôi thực sự không biết có nên tha thứ cho em thêm lần nữa không? Nhờ các anh chị và các bạn cho tôi lời khuyên.
Huỳnh
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.