Tôi 29 tuổi, đi làm được 4 năm, là trai nhà quê ra thành phố, gia đình công chức; hơi tự ti bản thân, thiếu tự tin trước con gái, tôi không khéo nói chuyện theo kiểu nịnh nọt.
Tôi quê Thái Bình, hiện sống và làm việc tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Tôi cao 1,6 m, nặng 70 kg, hơi đậm chút (mọi người hay gọi là Đôrêmon), da trắng, không đẹp trai lắm, ở mức trung bình.
Tôi đi làm nhiều nên ít có thời gian rảnh, muốn tự khẳng định mình, lập nghiệp một mình, kinh tế trung bình, chưa có nhà và ôtô.
Tính hơi khô khan nhưng được cái chung thủy, chân thành. Tôi không hút thuốc, không thích đi bar, sàn; rượu bia có chút. Tôi có giấc mơ làm giàu từ hai bàn tay trắng, có thể vất vả để vợ con mình sống thoải mái, hạnh phúc. Tôi vui khi thấy người mình yêu hạnh phúc.
Tôi thích cầu lông, xem phim, ăn uống; thích vào bếp nấu ăn; thích sạch sẽ, gọn gàng. Tôi luôn tiết kiệm nhưng không phải ky bo.
Tôi muốn tìm người yêu, sẽ tiến đến hôn nhân vì không còn trẻ nữa. Tôi rất quý bạn gái đơn giản, nhẹ nhàng, cầu tiến; cùng quê Thái Bình hay ở Quảng Ninh.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: lưu phúc đức
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh
- Giới tính: Nam