Gia đình tôi có 4 người, ba mẹ là công nhân, thu nhập mỗi người 5 triệu/tháng. Chị em tôi học đại học, mỗi tháng ba mẹ chi 5 triệu tiền ăn học. Vấn đề là tháng nào ba cũng chỉ đưa mẹ từ 3 đến 3,5 triệu để phụ lo chi phí trong gia đình và con cái ăn học. Ba mẹ đều bệnh lặt vặt nên hàng tháng tiền sinh hoạt, tiền thuốc men và các chi phí khác không đủ để chi tiêu. Mẹ vẫn cố gắng vay mượn thêm để lo việc trong nhà. Về phần ba, sau khi đưa tiền cho mẹ lo trong nhà thì còn lại để chi riêng cho bản thân, gồm tiền xăng đi làm, tiền chơi cá cược, đánh bài, bida, tiền mua rượu bia về uống.
Mẹ nói ba đừng bỏ tiền vào những thứ vô bổ mà hãy để đó phòng bệnh tật hoặc ăn uống cho khỏe (ba thường không ăn sáng). Mỗi lần mẹ nói là gia đình lại gây gổ, cãi nhau lớn tiếng. Ba cho rằng tiền ba làm ra thì phải để lại một ít hưởng thụ, sống mà không hưởng thụ sống làm gì. Mỗi khi không đủ chi tiêu mẹ nói với ba, không những ba không thấu hiểu mà còn nói mẹ xài hoang phí, còn so sánh với nhà người khác. Mẹ có nói chị em tôi khuyên nhủ ba nhưng ba là người rất bảo thủ, vẫn cho mình đúng, không bao giờ nghe ai ngoài bạn bè rượu chè của ông.
Đến giờ này tôi chưa khuyên ba được câu nào vì mỗi lần định nói đều bị mắng, còn nói tôi câm mồm ngay, là con thì lo mà học không cần phải dạy đời ba. Mẹ con tôi đã nhờ đến cô chú ruột giúp khuyên ba mà không có kết quả. Mỗi lần cô chú nói ba chỉ gật đầu cho qua hoặc nói do mẹ xài hoang phí. Mẹ định nhờ bạn bè của ba khuyên giúp nhưng vợ con họ cũng khổ tâm như mẹ vậy. Mẹ rất buồn nên nói sẽ để cho ba cầm tiền chi tiêu trong gia đình, hàng tháng mẹ đưa tiền lương cho ba để gửi cho con cái học hành, lo chi phí sinh hoạt nhưng ba không đồng ý, vẫn khăng khăng sẽ chỉ đưa nhiêu đó thôi và mẹ phải lo.
Ngoài tiền lương hàng tháng ba còn có khoản thu nhập khác, tầm đôi triệu tiền thưởng, tiền xăng lái xe dư mà có. Khoản này ba cũng không đưa cho mẹ mà để hưởng thụ bản thân. Sự việc trên xảy ra từ lúc ba mẹ kết hôn vài năm, lúc trước lương thấp thì ba cầm ít, giờ lương cao hơn ba cầm nhiều hơn. Tôi rất buồn và suy nghĩ nhiều cách để cải thiện tình hình. Ba là người rất cố chấp, bảo thủ, gia trưởng, chỉ có ba mới được nói, người khác nói thì không được. Tôi phải làm sao đây?
Thu
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.