Cũng như mọi ngày, việc đầu tiên của anh là vội mở VnExpress để cập nhật những thông tin mới nhất về em Covid-19 và rồi khi anh kéo đến chuyên mục Tâm sự, Hẹn hò thì click ngay bài viết "Tôi cưới chàng 'mặt ngố' nhờ hẹn hò VnExpress" do tiêu đề khá thú vị. Đọc xong bài viết của tác giả cùng các comments của các độc giả trên báo, anh như được tiếp thêm động lực để viết bài tìm em.
Anh 29 tuổi, nếu tính cả tuổi trong bụng mẹ là vừa tròn 30. Anh sinh ra và lớn lên tại vùng đất mỏ, tuy nhiên học tập và làm việc tại Hà Nội được hơn 10 năm rồi. Hiện tại anh công tác tại ngân hàng. Do đặc thù của vị trí công việc khá bận và thời gian cuối tuần anh lại dành toàn bộ trên giảng đường để lấy tấm bằng thạc sĩ, vì vậy cũng rất lâu rồi anh không có thời gian để dành cho bản thân mình. Hiện tại công việc cũng đã ổn hơn và việc theo học cũng sắp hoàn thành nên anh thấy mình đã sẵn sàng để đi tìm em, cùng em đi đến bến bờ của hạnh phúc.
Do xa gia đình từ lâu nên anh có tính độc lập, tự chủ, quyết tâm rất cao. Anh được mọi người nhận xét là người dễ gần, hòa đồng, thân thiện và là mẫu người hiện đại nhưng cũng khá truyền thống. Về ngoại hình thì cũng được nhận xét là ưa nhìn, thư sinh.
Anh yêu thích các môn thể thao như bóng đá, cầu lông và đặc biệt một chút là thích nấu ăn, vì vậy công việc nội trợ gia đình anh có thể cùng em chia sẻ được.
Như bao chàng trai và các cô gái khác đều luôn có hình mẫu một nửa mong muốn của mình, anh cũng vậy, nhưng mong muốn của anh thì đơn giản thôi, chỉ cần em là biết quan tâm gia đình, biết chia sẻ mọi điều trong cuộc sống là với anh là đủ rồi.
Anh giới thiệu sơ qua vậy thôi, nếu em muốn biết chi tiết sâu hơn thì hãy liên lạc để anh biết nhé, anh rất mong nhận được hồi đáp từ em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Minh
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nam