Chào em - người con gái anh mong,
Hôm trước, trong một buổi gặp mặt, cô đồng nghiệp cũ đã bắt thóp anh rằng: "Đấy nhé, chẳng ai nói gì mà cậu lại nhắc đến kết hôn rồi. Sốt ruột quá rồi hả?". Ừ, anh chợt nhận ra, đúng là dạo gần đây, tần suất những câu chuyện kiểu như "chưa có người yêu", "muốn có người yêu" cứ ngày một nhiều hơn. Thật ra, ở tuổi 26, sau 5 năm chia tay mối tình sinh viên và một hai cuộc tình đơn phương, anh vẫn sống khỏe mà chẳng cần ai yêu. Bố mẹ cũng không đặt áp lực gì. Chỉ có điều, nếu có ai đó hỏi rằng "Dự định bao giờ lấy vợ", anh luôn dõng dạc trả lời: "Năm 28-29 tuổi" hoặc "trước 30 tuổi".
Tính ra, cũng còn 2-3 năm nữa mới đến deadline đó (cười), nhưng anh nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc bắt đầu hành trình đi tìm em rồi. Nếu gặp được nhau sớm, anh hy vọng 2-3 năm tới sẽ là khoảng thời gian vừa đủ để chúng mình có những kỷ niệm yêu đương của tuổi trẻ, đủ để hiểu nhau và đủ để sẵn sàng cả về tinh thần lẫn vật chất trước khi bước vào cuộc sống mới.
Lý do anh viết bài này là vậy đó, còn dưới đây, anh sẽ giới thiệu về mình. Có thể sẽ hơi dài một chút. Em hãy chấm điểm thật kỹ và feedback cho anh nhé (cười).
Về quê quán, công việc: Anh sinh ra ở một vùng quê phía bắc Thanh Hóa, từng học tập và sinh sống ở Hà Nội, đang làm việc tại Nhật Bản, nhưng 4-5 tháng sau sẽ về Việt Nam và làm ở chi nhánh của công ty bây giờ. Anh có một em gái cũng đã ra trường.
Về ngoại hình: Anh cao 1,7 m, nặng 62 kg, da trắng, mắt nâu, không đẹp xuất sắc nhưng chắc chắn không đến nỗi xấu. Ăn mặc giản dị, đôi khi cảm giác hơi bị "một màu".
Về tính cách và thói quen: Anh thích học ngoại ngữ, tìm hiểu về địa lý, xã hội, nghe tin tức, thích được đi và trải nghiệm nhiều nơi. Dù không thuộc chuyên môn, nhưng anh cũng thích tìm tòi những thứ liên quan đến công nghệ, máy tính, kinh doanh,... Thích nghe nhạc (đặc biệt là nhạc không lời), xem phim, xem bóng đá. Thích tự nấu nướng, ít ăn ngoài, dù nấu không thật ngon và cũng không biết nấu các món cầu kỳ.
Không hút thuốc. Thỉnh thoảng mới uống rượu bia. Được nhận xét là thông minh, nhân hậu và nhiệt tình với mọi người, nhưng đôi khi hơi nhút nhát và ít thể hiện cảm xúc rõ nét.
Anh khá quảng giao nên có nhiều bạn bè, kể cả nam lẫn nữ. Trong các mối quan hệ, anh là người chân thành, có trách nhiệm, coi trọng lời hứa. Tôn trọng thời gian, không gian và suy nghĩ của người khác. Có quan điểm sống cởi mở, dễ tiếp nhận cái mới (không bao gồm người yêu mới nếu đã có em nhé). Thích và ủng hộ phụ nữ theo đuổi đam mê, công việc.
Điểm trừ của anh là:
- Không giỏi thể thao, cũng không có khiếu âm nhạc. Có hơi mê game một chút nên cuối tuần hay thức khuya, dậy muộn, nhưng nếu có người yêu thì chắc chắn anh sẽ mê người yêu hơn.
- Đôi khi hay bị căng thẳng vì công việc và các mối quan hệ.
- Do xuất phát điểm không cao và mới đi làm ít năm nên chưa tích góp được nhiều, chưa có nhà riêng hay xe bốn bánh.
Những điểm mà anh mong ở em:
- Chân thành và chung thủy.
- Đủ mạnh mẽ và đủ dịu dàng.
- Tinh tế, biết quan tâm, chia sẻ. Bởi lẽ, ai cũng có những phút cần được sẻ chia phải không.
- Em ở tuổi 21-27.
- Sinh sống ở Hà Nội. Cùng quê với anh hoặc ở tỉnh nào đó phía Bắc không quá xa Hà Nội, để tiện cho việc thăm nom cả hai gia đình mỗi dịp lễ tết nếu chúng mình về một nhà.
- Anh cũng hy vọng em là người có năng lực, đam mê cho riêng mình.
- Về ngoại hình, cao trên 1,55 m, ưa nhìn và có duyên. Nếu em không ngại, hãy gửi cho anh xin một bức hình tự nhiên nhất nhé. Mong rằng anh sẽ sớm được đổi hình nền điện thoại của mình (cười).
Mong nhận được thư từ em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phạm Chính
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam