Sài Gòn có đẹp có như xưa?
Có nắng rồi mưa vẫn đủ mùa
Cảnh đổi người thay ta cũng vậy
Lòng hoài niệm nhớ phố năm xưa
Sài Gòn hối hả vốn lâu nay
Cuộc sống bôn ba vẫn đủ đầy
Bỗng chốc ung dung mình chậm lại
Đôi dòng nhắn gửi khách hôm nay
Anh làm văn phòng và có công việc ổn định, mức lương cũng cao so với mặt bằng chung. Tuy vậy bar club hay các thú ăn chơi anh cũng thử hết rồi (chỉ là không ham thôi). Anh sống thuần chay và sống đơn giản để giảm gánh nặng cho thiên nhiên. Có thể khác với nhiều ngưởi, anh không đặt nặng vấn đề lập gia đình và cũng không phải lên đây để tìm vội một người. Từng có người thích anh nhưng anh không thể đáp lại. Anh không muốn làm người khác tổn thương khi xác định không thể đi tới cuối đường. Có lẽ anh hơi lãng mạn chút trong phần giới thiệu. Dù sao đây cũng là mục Hẹn hò, nhưng em đừng ngạc nhiên nếu khi gặp mặt anh có hơi lạnh lùng.
Anh rất thực tế và đôi lúc em sẽ thấy nó hơi tàn nhẫn. Sự lãng mạn anh vẫn có trong mình nhưng sẽ bày tỏ theo cách tinh tế của riêng anh. Anh hy vọng em không mong đợi chúng ta phải hợp nhau sau vài lần gặp đầu tiên. Hãy nhẹ nhàng và cho nhau thời gian. Nếu em đã đọc những gì anh viết và không ngại thì có thể viết thư. Nếu em từng lập gia đình, anh sẽ không đủ tự tin để làm bến đỗ vững chắc cho em. Nếu em muốn lập gia đình và sinh con trong một hai năm tới, em nên suy nghĩ kỹ, anh sợ sẽ làm lỡ thời gian của em.
Anh hy vọng em nhỏ hơn 31 tuổi vì theo kinh nghiệm cá nhân, phụ nữ trưởng thành hơn đàn ông vài tuổi, nếu em nhỏ tuổi mình sẽ dễ hòa hợp hơn. Anh không hy vọng em phải là một người thuần chay và anh cũng không ép em. Anh có thể chấp nhận những bất tiện và em cũng nên nghĩ về điều này.
Anh nghĩ rằng nhan sắc không phải quan trọng nhất nhưng anh cũng không tự tin nếu em không có chút nét ưa nhìn.
Kệ những gì ở trên viết, bất cứ ai ghé ngang có thấy chút thú vị thì cứ gửi thư mình làm quen, không phải ngại ngùng. Mình tìm tri kỷ nhưng đâu bỏ đi những người bạn, nhất là những người cùng chí hướng: thuần chay và bảo vệ môi trường. Không lý nào chúng ta lại thu nhỏ cộng đồng của mình. Mình rất muốn nói về thuần chay, mình rất muốn nói về động vật, để những tiếng nói của chúng được lắng nghe.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: thelittleprince.b00shny0t4
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam