Từ rất lâu, hình ảnh một người con gái đã xuất hiện trong tâm trí anh giống như các thể loại phim mô tả về người vợ hiền. Anh rất thích và ước muốn được vào vai để bảo vệ những cô gái như vậy.
Đầu tiên, phải nói đến là trong thể loại phim kiếm hiệp, anh rất mê các nhân vật nữ nhu mì; nữ anh hùng; nhân vật có nội tâm sâu sắc. Thật khó diễn tả nhưng anh thật sự rất thích. Đáng chú ý là nhân vật Hoàng Dung trong phim Anh hùng xạ điêu - cô gái thông minh rất đáng ngưỡng mộ.
Anh thường nói với mọi người rằng cô gái có tính cách như vậy chỉ có trên phim. Nếu được, có thể cho anh "ngu đần" như nhân vật Quách Tĩnh. Nếu quy luật bù trừ có thật, anh rất muốn mình được ngu. Không biết em sẽ nghĩ anh thế nào nhỉ?
Trong cuộc sống, anh rất sợ mấy cô gái bánh bèo, da trắng, son môi đỏ rực. Vậy nên anh cần một cô gái da ngăm đen màu rám nắng, mặt mộc mang vẻ đẹp mạnh mẽ. Chỉ ước thế thôi nhưng chưa gặp được cô gái mình cần.
Không biết anh có may mắn được gặp em như ước mơ không? Rất khó để trả lời. Anh phải nói hay làm thế nào để em xuất hiện trong cuộc đời anh? Phải sống ra sao để cái duyên đưa em đến bên anh? Rất mong em giải đáp những câu hỏi này.
Nếu em xuất hiện trong đời anh tức là anh quá may mắn, có lẽ kiếp trước vụng tu nên mới gặp được em. Anh sẽ cố gắng hết sức cho đến ngày gặp được nhau, em nhé.
Có lẽ anh nên miêu tả một nhân vật thực tế thì may ra hiệu quả sẽ hơn đôi chút. Em có thấy cô gái tên Vương Kim Long qua chương trình Vợ chồng son hay Mẹ chồng nàng dâu chưa? Anh rất ưng con người đó. Không biết anh có bao nhiêu phần cơ hội để có mối duyên với một người con gái, em nhỉ?
Rất mong em sẽ xuất hiện để điều anh mong được thực hiện. Anh sẽ còn kể tiếp với em, vẫn chưa hết đâu nhé.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nguyễn Trọng Hiền
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long
- Giới tính: Nam