From: Thai Hung
Sent: Thursday, January 28, 2010 5:20 PM
Thỉnh thoảng trong lúc rảnh rỗi tôi vẫn lướt qua mục tâm sự trên VnExpres.net, hôm nay đọc bài tâm sự của Ánh, tôi cảm mến Ánh vì những gì Ánh đã làm cho gia đình trước kia. Tôi có vài lời góp ý cho em.
Bản thân tôi là đàn ông, cũng không thể tránh khỏi những cám dỗ của đời thường nên nhiều khi cũng theo bạn bè hay công việc vẫn tìm đến những chỗ mà người ta gọi là vui chơi không lành mạnh để giải trí (tôi không biết đến đó để thể hiện mình hay là gì nữa...) và ở đó tôi gặp rất nhiều hạng người. Nhưng như trường hợp của Ánh lại hoàn toàn khác (có rất nhiều cô còn kêu khổ thế này thế kia nhưng đó không phải là lý do...).
Với trường hợp của Ánh thì lại khác. Tôi thấy Ánh là người con gái có nghị lực, biết dừng lại đúng lúc cần thiết, không bị sa ngã vào cuộc sống dơ bẩn đó là bản lĩnh lắm rồi. Những gì cần nói về anh ta thì chú Chung đã nói, tôi không muốn nói nhiều, nhưng có một điều tôi xin khẳng định rằng nếu như anh ta có lấy Ánh làm vợ thì cuộc sống sau này cũng không được hạnh phúc.
Anh ta vốn xuất thân từ gia đình gia giáo được giáo dục nề nếp nên lại càng khó để mà chấp nhận sống lâu dài với Ánh được. Chưa nói đến những lúc "cơm không lành, canh không ngọt" nữa. Vậy em hãy cố gắng quên anh ta đi và hãy sống, học tập thật tốt để còn lo chuyện cho tương lai lâu dài nữa. Hãy dùng lý trí để vượt qua khó khăn chứ đừng nên hành động theo cảm tính Ánh nhé.
Tôi không phải là dân văn chương nên có thể diễn đạt không trau chuốt, chỉ có vài lời góp ý với Ánh thôi. Hy vọng là sau này được đọc những dòng tâm sự của em trên diễn đàn này với một tâm trạng khác em nhé.
Mến chào!