Tôi 23 tuổi, anh 25 tuổi, cả hai đều đi làm và có công việc ổn định. Chúng tôi yêu nhau được 4 năm, tôi là mối tình đầu của anh, anh rất yêu và quan tâm tôi. Sức khỏe tôi không tốt, từng phải mổ, bác sĩ nói tôi sẽ khó có thai nhưng anh vẫn thương. Thời gian tôi nằm viện, anh bỏ cả công việc xuống chăm sóc. Ngày lễ Tết anh đều quan tâm, tặng quà tôi; anh rất được lòng gia đình em. Nếu mọi chuyện êm đẹp, năm sau chúng tôi sẽ về chung nhà.
Câu chuyện bắt đầu từ lúc tôi đi làm, tính chất công việc của tôi hay phải đi tiếp khách, uống rượu. Lần nào đi đâu tôi cũng báo cáo, nhưng cứ đi về là anh giận dỗi, khó chịu. Phòng tôi có anh chưa có bạn gái, cả cơ quan gán ghép tôi với người đó, mọi người chỉ đùa thôi nhưng anh khó chịu thực sự, thường xuyên kiểm tra điện thoại, tin nhắn của tôi; cứ thấy bạn bè là nam hay anh nào có ý định tán là anh hủy kết bạn hết. Cơ quan tôi có một hội hay đi chơi, ăn uống sau giờ làm, lần nào đi tôi cũng thông báo trước với anh, có lần còn rủ anh đi cùng, anh không đi mà còn cấm tôi vì không muốn tôi đi cùng anh kia, anh bảo: "Cả ngày đi làm gặp nhau không chán à mà còn phải tụ tập".
Mỗi lần tôi đi đâu anh đều gọi chục cuộc, tôi phải chụp ảnh cho anh biết tôi đi cùng ai, ngồi cạnh ai. Anh theo dõi tôi, tôi đi cả nhóm mà có anh kia là anh sẽ nổi cáu và nói những lời khó nghe. Anh gia trưởng, luôn nghĩ mình đúng, tôi giải thích kiểu gì anh cũng không nghe, nói là cứ phải đề phòng. Anh muốn tôi không đi chơi với cơ quan khi có anh kia nữa. Đỉnh điểm hôm qua chúng tôi cãi nhau, anh lấy điện thoại của tôi thoát tất cả cuộc nói chuyện trên mạng xã hội với nhóm đồng nghiệp đó. Anh bắt tôi chọn giữa anh và đồng nghiệp của tôi. Tôi mệt mỏi nên đã lựa chọn chia tay nhưng nghĩ lại thấy không đành. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Thu
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.