Xin chào mọi người. Em là một độc giả trung thành của VnExpress, có ngó nghiêng chuyên mục Hẹn hò từ lúc mới bắt đầu, hiện tại em viết bài nhỏ nhỏ về mình, mong có thể tìm một bạn trai và nếu đủ duyên phận thì có thể đi tiếp cùng nhau trên con đường sắp tới.
Em xin tự giới thiệu một chút về bản thân, em đến từ tỉnh nhỏ giáp TP HCM, sinh ra và lớn lên theo cánh rừng cao su (cao su nhà hàng xóm ạ). Mẹ em bảo, lúc sinh em ra thì người ta trồng vườn cao su này, hiện tại cao su sắp thanh lý mà con gái nhà này không ai đón đưa cả. Nghe cũng xúc động lắm lắm luôn ạ, mà em biết làm sao bây giờ. Thật ra thì công việc bận rộn, sáng đi làm tối đi học, em không có thời gian cho suy nghĩ yêu thương ai cả, vì em không thể dành thời gian cho bạn trai được, sẽ rất không công bằng với người ta ạ. Hiện tại, mọi thứ đã ổn để em có thời gian tìm một nửa của mình.
Một phút giới thiệu bản thân, em 26 tuổi, có một công việc ổn định, em là một trợ lý kinh doanh tại công ty nhỏ, tài chính độc lập, không gọi là thu nhập cao nhưng có thể san sẻ tài chính cho gia đình nhỏ ở tương lai. Về nữ công gia chánh, em được bạn bè đánh giá là nấu ăn ổn, không gọi là xuất sắc nhưng chấp nhận được và có thể đào tạo được (cười). Có một vài món thủ công em có thể làm được, mấy bạn nhỏ nhà em thích lắm ạ, nhưng tiết mục hội họa và ca hát thì không. Hội họa, em thuộc trường phái trừu tượng, hiện một số tác phẩm thời trung học mà em vất vả giấu đi đã bị tụi nhỏ trong nhà phát hiện và giữ làm "kỷ niệm". Hát, không biết mô tả sao nữa, tuy nhiên em biết chữ, em có thể đọc được. Chuyện kể rằng, thời sinh viên, một lần em đi hát cùng đám bạn, do bạn bè năn nỉ quá nên em cất tiếng lên, rồi cả phòng im lặng, từ đó chúng bạn không cho em hát nữa, nên thôi nhiêu đây thôi ạ, mất mặt quá (cười).
Thi ca, em có thể ngẫu nhiên làm vài câu thơ hay viết một đoạn văn ngắn, bạn em bảo là sau này lớn tuổi thì có thể suy nghĩ viết văn hoặc làm thơ kiếm cơm. Nói chung là tương lai cũng không tới nỗi phải không ạ. Tính tình hoạt bát, vui vẻ, nói hơi nhiều, tuy nhiên với người lạ mg kiểm soát được, tránh nói quá nhiều người ta sợ (cười). Ngoại hình, em cao 1m6, màu da ngăm ngăm vì em là cô gái nông thôn mà, không có nhan sắc lộng lẫy nhưng mà theo bạn em đánh giá thì chấp nhận được, không đến mức dọa người. Quan điểm tôn giáo, em không có tôn giáo nào cả, em tin vào nhân quả, theo tín ngưỡng Phật giáo. Có rất nhiều thứ cần tìm hiểu về một người, em vắn tắt thôi nha, muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ tác giả.
Nói cũng hơi nhiều, mục đích là em muốn tìm một người bạn, trước hết chúng ta là bạn đi nha, sau đó nếu hợp nhau thì chúng ta thành bạn trai bạn gái, sau đó nếu đủ duyên thì chúng ta cùng nhau đi tiếp quãng đường còn lại, lúc đó coi như em mượn anh đoạn đường đến hết cuộc đời nha. Em mong bạn nam cao hơn hoặc bằng em, tuổi lớn hơn hoặc bằng em, vì nhỏ tuổi hơn em cảm giác giống chị quá, buồn buồn quên quên xưng hô chị em kỳ lắm. Bạn nam có một công việc ổn định và có một định hướng cho tương lai. Hy vọng bạn nam không có theo đạo gì cả, cũng không phải em kỳ thị tôn giáo, em có nhiều bạn thuộc nhiều tôn giáo, mỗi tôn giáo có một điều hay riêng, em sẵn sàng lắng nghe, nhưng mà quan điểm sống của em thì khác xíu. Tính tình, em mong bạn nam vui tính, biết lắng nghe, chia sẻ, nói nhiều xíu, không nói nhiều cũng không sao, chịu nghe em nói là được.
Cám ơn vì mọi người đã đọc bài của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mun
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nữ